Tình Yêu Và Cảm Giác
Saturday, August 29, 2009 2:44:02 AM
Tình yêu và cảm giác,hai thứ này có mối liên hệ một chiều với nhau.Khi hai người yêu nhau,cảm giác đạt được khi ở gần bên nhau thì rất khó tả,và cảm giác đó chỉ đạt đến cực điểm đối với người mình yêu mà thôi.Có yêu tức sẽ có cảm giác này khi gần nhau,không kể vui buồn..Tuy nhiên,cũng có một số người mặc dù yêu nhưng không có nhu cầu gần gũi nhau(vì một lí do đặt biệt nào đó).Nhưng ngược lại,có cảm giác với nhau chưa chắc gì đã là yêu,một số người vẫn hay lầm tưởng về điều này..Thật ra,cảm giác chỉ là nhất thời,còn tình yêu mới là mãi mãi..,Khi ta đã từng một lần đánh mất tình cảm của nhau..nhưng nếu vẫn còn yêu thì cảm giác đó sẽ trở lại và chắc chắn sẽ mãnh liệt hơn sau một thời gian vắng bóng,chính vì thế mà có một số người dùng biện pháp"xa nhau một thời gian" để hâm nóng tình cảm của mình..vì khi ko ở gần nhau,sự nhớ nhung sẽ reset lại cảm giác giữa hai người.. Thế nhưng.cảm giác khi gần nhau nhất thời giữa hai người khác giới rất dễ mất đi..vì thực chất trái tim của nó là tình yêu chưa hề tồn tại..tuy vậy,từ những cảm giác nhất thời đó mà có thể xây đựng thành một tình yêu vĩnh cửu nếu ta đi đúng hướng...Yêu buồn lém,mà ko yêu ko được:( Giờ suy nghĩ mới biết tình cảm là như zdậy..)











