My Opera is closing 3rd of March

(¯`·.º-:¦:-please tell me why ? -:¦:-º.·´¯)

Bóng đêm giờ còn ta với nồng nàn

Lệ Đêm !!

[


Đừng khóc nữa, em ơi đừng khóc nữa
Mây sẽ tan và nắng hửng lên thôi
Giua cuộc đời như dòng nước chảy xuôi
Sao cứ mãi khóc cho người tình cũ

Em giam trái tim mình trong đau khổ
Ích gì đâu, người ấy đã đi rồi
Mối tình đầu giờ là kỷ niệm thôi
Đời nổi sóng, thuyền tình trôi xa mãi...


---------------------------------------------------


Nếu được chọn tôi sẽ không yêu nữa
Bởi tình yêu không như tôi từng mơ
Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở
Tình xót xa khi người nỡ chia lìa

Nếu được chọn tôi sẽ không yêu nữa
Bởi lòng tôi đã lạnh giá từ lâu
Trái tim tôi giờ thành sỏi đá
Nhuộm mầu đen băng giá của Tuyệt Tâm

Trái tim tôi giờ không còn rung động
Trước tiếng gọi tha thiết của Tình Yêu
Bởi nó đã một lần vấp ngã
Quá xa rồi những năm tháng ngày xưa

Nếu được chọn tôi sẽ không yêu nữa
Tôi sẽ sông một cuộc đời tươi trẻ
Không tình yêu nhưng đời tôi vẫn tốt
Như bao người đã sống chẳng cần yêu.


Tình yêu là gì ???Mưa tình yêu !!!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28