My Opera is closing 3rd of March

(¯`·.º-:¦:-please tell me why ? -:¦:-º.·´¯)

Bóng đêm giờ còn ta với nồng nàn

Gởi lá


Sáng nay khi Lá thức giấc, cũng như mọi lần Cây thường nghĩ đến Lá và lại cảm ơn cuộc sống vì đã cho Cây gặp Lá, để được yêu Lá, nhưng nó khác mọi ngày khi Cây gọi điện cho Lá. Lá đã làm Cây buồn rất nhiều, suy nghĩ rất nhiều, và cuối cùng Cây đã nghe lời giải thích nhưng đó không phải là lời giải thích chính đáng cho lắm. Cây chỉ cần Lá nhìn nhận cái sai về mình thôi mà cũng không được sao, vậy mà Lá vẫn cố chấp.

Lá còn nhớ không? Lá đã nói : “Cây đừng lìa Lá nhé”

Cây cũng nói : “Cây không lìa Lá, vì Cây muốn ở lại với Lá, hằng ngày Cây luôn chăm sóc cho lá cố giữa cho lá không bay

Và chúng ta cùng hứa rằng dù cơn gió mạnh đến đâu thì Cây và Lá cũng vẫn không xa rời nhau, cùng nhau vượt sóng gió. Vậy mà giờ đây, mọi thứ có vẻ đảo lộn rất nhiều, chỉ bằng một cơn gió nhẹ.
“Lá lìa cành là vì gió thổi hay vì Cây không giữ Lá ở lại??”

Đêm buồn tỉnh lẻnhỏ ơi

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28