Thăm lại nhà tui và những kỷ niệm
Wednesday, August 6, 2008 9:49:05 AM
Trong 3 tháng này, mình trong nhà cho bà chị đang xây mà cũng gần xong òi chà hổng biết có được gặp lại, ngũ long công chúa không nữa, nhớ wa:Cô bé Lan với nụ cười và gương mặt xắt xảo làm chết mọi chàng trai đi ngang wa
(rất tiếc với a thì không he he). Cô bé Tình thì trầm lặng ít nói nhưng có những câu nói rất là tâm lý và đôi khi hổng hiểu nỗi nửa(mình còn hổng hiểu nói gì ai...). Cô bé huyền đỏng đảnh yểu đuối nhưng đôi lúc củng dử như chằn vậy đó(mình bị vài vết nhéo òi nè
). Cô bé Lý thì với ánh mắt ngây thơ với nụ cười rạng rở dáng người nhỏ nhắn, lúc nào củng nhìn mình rồi chưởi lắm dáp gì đó rồi cười ah hổng hiểu nỗi luôn
. Và cuối cùng, chà chà cô này là mạnh mẽ nhất đây giởn thì như con trai dáng người nhỏ nhắn xinh xinh( chưa nói là lùn) vậy mà quậy thấy ớn luôn hà mình là nạm nhân của nó khi nó buồn nà( cắn nhéo để lại thẹo hết trơn hic hic vầy sao có người yêu đây
). Đặc biệt hơn cả là cô bé chảnh của anh hí hí lúc nào mặt củng hương lên trời hông hà thấy ghét ghê, nhưng khi nói chuyện thì bé nói chuyện rất dễ thương và anh nhớ hoài cái điệu bộ đi mua kem của bé hôm đó hí hí( bước ra bé nói "Kem kem kem đi he he...") chài ơi lúc đó anh đứng trong nhà nhìn ra cười bò luôn.
Thôi kể cho blog nghe tới đây thôi mình có việc phải đi rồi hen gặp lại bạn sau nhé còn nhiều kỹ niệm lắm. ý à mà bí mật mai là sinh nhật mình òi và bé chảnh là người chúc mình đầu tiên mình vui đến điên lên được ha ha ha






