Đại học gian nan
Monday, August 6, 2007 2:59:37 AM
Khi lên đại học mình cứ tưởng đại học là dễ lắm như hồi cấp 3,nhưng nó thật sự là khó hơn là mình nghĩ. Mình chán cảnh học đại học lắm rồi, hay tại mình học dở wa với lại cái tật làm biếng không bỏ đươc. Mình ghét bản thân mình ghê
tại sao cứ làm chuyện gì củng hư củng làm hổng đươc. Có cái chuyện coi lịch học lại củng coi sai làm bỏ nguyên cái môn xác suất thống kê đóng 140k môn đó đó trời ơi tui tức tui wa
thèm đâm đầu vào tường chét bà nó cho rồi sống làm chi mà làm khổ gia đình thế này khổng biết nữa, về quê đi bộ đội cho rồi. Sao mình thấy học trung cấp nó hay hơn nữa hổng có nhãm nhí dạy lại mấy cái môn đại cương khó khăn ghê làm mình thi hoài hổng đậu,tại mình học dở wa thi cứ rớt hoài làm mình tự ái wa nên hổng dám gần ai hết. Học trung cấp mình thấy mình học khá hơn biết nhiều cái lạ hơn bạn bè chơi với mình tốt hơn, chán wa đi. Hồi xưa tại sao mình lại chọn ngay cái ngành môi trường nhỉ, hồi đó sao hổng thi rớt cho rồi ở nhà kiếm nghề mà học để khỏi mất công lên đây tốn tiền tốn bạc mà hổng được gì, chán cuộc đời qua, giờ có cách nào chết mà êm ái không đau đớn chắc tui chết liền đó sống chi mệt qua mà nói như vậy thì củng không đúng, mọi chuyện sai lầm đều tại mình không chịu cố gắng mà ra cả, giờ "tiền mất tình đi đời bỏ xó
" về quê cày ruộng cho rồi






