Saturday, December 31, 2011 12:50:42 PM
Năm nay là một năm khá vất vả của mình trong công việc ,nghỉ đẻ mất 4 tháng công việc ko được thuận buồm xuôi gió như mọi năm vì thế mọi người tăng lương đáng kể còn mình vẫn dậm chân tại chỗ.Cũng có thể vì lý do này mà mình sẽ có hướng tìm một công việc mới phù hợp hơn.
Năm nay tuy khá vất vả trong công việc nhưng lại là một năm gặt hái khá tốt của mình trong lĩnh vực khác :
- Sinh được 1 cô mèo mướp kháu khỉnh và xinh đẹp

- Hoàn thành việc học cao học

Khép lại 1 năm mới đầy lo toan và bận rộn và chuẩn bị cho một năm mới sắp bắt đầu mình luôn hi vọng mọi việc tốt đẹp sẽ diễn ra mặc dù sang năm mình gặp sao " Thái bạch " ,hi vọng ko sạch hết cửa nhà ,ko hao mòn sức khỏe .Hi vọng cả gia đình được khỏe mạnh bình an vui vẻ cả năm
Friday, August 5, 2011 7:02:41 AM
Vậy là con đã ra đời được hơn 2.5 tháng rồi đấy .Ngồi nhớ lại ngày vượt cạn thứ 2 này tuy ko làm mẹ sốc bằng lần sinh anh Cò nhưng cũng ám ảnh mẹ mất mấy tuần . Khi cơn đau qua đi thì cũng chẳng còn nhớ gì nữa .
29/4 bố còn nhắn tin cho mẹ hỏi :Có nhớ ngày này là ngày gì không ? Mẹ bảo nhớ chứ ,ngày cưới mà .Nhớ nhưng vẫn bận lu bu nào là nộp luận văn .Đi khám thai lần cuối ,chẳng có thời gian mà nghĩ ngợi gì cả.
30/4và 1/5 Ở nhà trời nóng như đổ lửa ,mẹ nghĩ thời tiết này mà đẻ con ra thì khổ thật đó.
2/5 Mẹ nghĩ ko biết hôm đi bảo vệ luận văn mà đi đẻ thì sao nhỉ .Đt cho thầy trưởng bộ môn ,chị phụ trách khoa sau ĐH :xin cho em bảo vệ đầu tiên vì hôm đó đúng ngày dự sinh của em .Trong đầu mẹ còn nghĩ :đứ a thứ 2 lại con gái nữa chắc gì đã ra sớm .Ra muộn một tuần khéo lại hay.
Đêm 2/5 những cơn đau lâm râm có lẽ đã bắt đầu từ lúc nửa đêm , trong cơn mơ mẹ vẫn cảm nhận rõ hình như mình đau hơn mọi ngày nhưng vẫn ngủ bình thường vì chẳng có dấu hiệu gì đặc biết cả . .4 h sáng tự nhiên buồn đi tiểu , lạ cái là mình chửa mà rất ít đi tiểu . Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường ,đến lúc quay trở lại dường ngủ tiếp thì từ đâu ục một phát ,ào ạt là máu .Mẹ thầm nghĩ có lẽ hôm nay mình đi đẻ rồi cũng nên . Nhìn sang dường bà thấy bà vẫn ngủ ngon . Thôi cứ để cho bà ngủ cho thoải mái ,ngày mai bà chắc sẽ vất vả lắm đây .Mình mẹ dậy chuẩn bị hết đồ cho vào giỏ ,thật ra mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng trước đó rồi ,chỉ thiếu một vài thứ . Sau đó mẹ đi gội đầu và tắm ,lúc gội đầu vài cơn co làm mẹ đau nhói , lúc tắm nước chảy ầm ầm làm bà thức giấc . Bà bảo bà cũng nghĩ là hôm nay mẹ đi đẻ vì thấy xối nước ầm ầm .
5h30 sáng ,mọi thứ đã sẵn sàng ,anh Cò đang ngủ say nghe mẹ nói đi đẻ em bé là dậy ngay tự đi đánh răng rửa mặt.Anh cu còn cứ liến thoắng hỏi mẹ :Có phải con sắp gặp em bé rồi ko ??? Mẹ đau khoảng 15 phút 1 cơn . Cái trò đau đẻ cứ lúc nào đau là chỉ muốn khóc .6h kém 15 gọi tắc xi đưa anh Cò sang bà ,mẹ nhớ hôm đó là ngày nghỉ lễ cuối cùng ,nghỉ bù cho 30.4 rơi vào chủ nhật. Bố thì vừa mới đi được 1 tuần ,vậy là cả 2 lần đẻ chẳng lần nào bố có ở nhà .Kể ra bố ở nhà mẹ cũng đỡ đơn độc hơn .
6h30 lên tới viện ,vẫn còn sớm .Mẹ đi vào ăn phở gọi 2 bát để bà ăn cùng mà bà nhất định ko ăn .Hôm đấy thế nào mà phở nhạt nhẽo thế .Mẹ cũng ăn vội tống táng vào mồm để chống đỡ với từng cơn đau đang gấp gáp dần trong bụng.
7h Vào phòng cấp cứu ,đt cho bs Hà người mà mẹ nhờ từ trước .Bs nói giúi cho bà y tá già nhất 200k bảo chuyển lên nhà C2 chỗ chị Hà . Mẹ làm y như lời dăn mọi việc rất trôi chảy , cô y tá trẻ khám trong cho mẹ bào đã thấy ra máu nhầy nhưng cổ tử cung chưa mở phân nào .Cô y tá viết giấy cho mẹ đi siêu âm .
7h 30 phòng siêu âm mới bắt đầu làm việc .nằm chờ trong phòng chờ mẹ cảm giác như từng cơn đau đã gấp gáp dần . có lẽ chỉ 5 phút 1 cơn .nhiều lúc đau quá ko chịu nổi mẹ nhăn nhó bám vào thành dường .Bà đang mải buôn chuyện với người nhà dường bên cạnh rất vui vẻ .Mẹ cầu mong mọi việc sẽ xuôn sẻ .
8h ngồi chờ ở phòng siêu âm .Ngày nghỉ mà đông như quân nguyên .Mẹ đau đứng đau ngồi chạy lại bàn xếp sổ bảo chị ơi em sắp đẻ rồi chị cho em siêu âm với . Cũng phải chờ một lúc lâu sau mẹ mới được lên siêu âm . Có lẽ phải tới 9h.Siêu âm mọi thứ vẫn bt .Em bé dự sinh là 3.6kg .Khiếp to thế ko biết có sinh thường được ko .Mẹ thầm nghĩ .
9h30 xuống phòng cấp cứu khám lại ,mặc dù đã rất đau ,bs khám nói mới mở 2 phân . Mẹ với bà cùng cô y tá cầm hồ sơ lên nhà C . Mọi thứ dường như đang thực sự bắt đầu .
9hkems 15 mẹ lên phòng đẻ ,điều đầu tiên mẹ nói với bs :chị ơi cho em đẻ luôn đi ,em đau lâu lắm rồi đấy .Bà bs khám xong nói :mày yên tâm đi ,sáng nay sẽ đẻ xong thôi xuống lấy phòng rồi thay quần áo đi . Mẹ lại chèo xuống cái dường to và thật lạnh ở phòng đẻ đi ra thay quần áo và lấy dường . lúc quay lại phòng đẻ từng cơn đau quăn như muốn thúc vào sống lưng , bs cắm tiêm chuyền vào bên tay trái của mẹ . Tự nhiên mọi cơn đau dừng trong 5 phút , bs sang phòng bên có việc gì đó , khi cơn đau quay trở lại bs cũng về phòng . Mẹ sợ run rẩy khiếp đảm với từng cơn đau thúc vào tận cùng . Bs bắt 2 chân mẹ vào thành dường nói : cố gắng răn đi nhé ,em bé sắp ra rồi .Càng đau mẹ càng gào to ,bs nói :Lan Anh nghe chị này ,gào thế mất sức lắm .Nắm lấy thành dường khi nào bảo rặn thì rặn nhé ,chỉ mấy hơi là em bé sẽ ra rồi.
Mẹ mệt quá nằm im trên dường ,bs tiêm cái gì đó vào chân trái mẹ ,lại tiếp tục đau. Bs nói thấy cơn đau thì ra sức rặn nhé ,em bé gần ra tới nơi rồi . Mẹ nghe lới bs ,bà bảo tự nhiên ko thấy mẹ kêu khóc nữa sợ mẹ bị làm sao . Thật ra mẹ chỉ muốn làm sao cho con ra được nhanh thôi . chỉ khoảng 5 phút sau thì con tòi ra với sự cố gắng hết sức của mẹ .Bs nói rách nhiều quá . Con vừa chui ra đỏ hỏn như một con chuột . Vừa ra ngoài một tí đã khóc rồi ,khóc rất to nữa chứ . Mẹ mừng quá lả đi vì sung sướng .Nghỉ mấy phút bs bắt đầu khâu ,bên kia giọng một cô y tá sang sảng : bé gái 3.4 kg nhé , đẻ 10h 12 phút . MẸ hỏi bs :Chị ơi chị khâu cho em đấy à .Bs bảo :đã làm gì đâu . chỉ khoảng 10 phút sau là xong . Mẹ được xe ra ngoài . Bs còn bảo :3 ngày nữa đi bảo vệ luận văn vô tư nhé .
Mẹ trở về dường đã lấy ban sáng ,mấy người trong phòng bảo :ÔI chị này đẻ nhanh thế ,cứ như là đi chơi ấy ,vừa vào đã ra rồi .Thật ra mẹ đã đau từ 4 h sáng rồi ,vào viện chỉ đẻ thôi nên mới nhanh như vậy .Kịch bản y như ngày đẻ anh Cò .
Một lát sau cô y tá bế con vào ,con xinh lắm ,trắng phấn ra nhìn ai cũng phải trầm trồ sao mà trắng thế . Mẹ yêu con lắm con gái ạ . Mẹ biết là mẹ đã có thêm một người bạn là con đó ,để san sẻ buồn vui trong cuộc đời này .
Sunday, May 8, 2011 12:27:13 AM
Đây là câu nói của bố dành cho mẹ ,chẳng biết động viên khen ngợi hay nịnh nữa .
Vậy là mình đã vượt cạn thành công hơn cả mong đợi ,mình sinh Bí Bò 3.5 trước ngày dự sinh 4 ngày ,đau và khủng khiếp hơn mình nghĩ .Có lẽ khi nào rảnh mình sẽ ghi lại nhật ký vượt cạn lần 2 n ày.
Hôm qua nghĩa là sau khi sinh 4 ngày ,mình đã bảo vệ xong luận văn cao học .Kết quả thật ra cũng không được mỹ mãn cho lắm nhưng dù sao như thế cũng là quá may mắn rồi .mình được 7.6 điểm có lẽ gần thấp nhất hội đồng .Nếu ko sinh bí bò mà gặp được thầy phản biện 2 trước thì có lẽ kết quả cũng ko mấy tồi tệ đến thế .Nhưng thấy các thầy có vể rất ưu ái trường hợp của mình làm mình cũng khá cảm động .Thầy hướng dẫn còn có quà tặng cho Bí Bò nữa . Ngại ghê!
Wednesday, April 27, 2011 9:05:20 AM
Vậy là mình đã nghỉ ở nhà được 1 tuần ,tính ra thì hôm nay mình đã được 37 tuần 5 ngày.Ngày nào mở mắt ra lăn từ trên dường xuống là mình lại nghĩ trong đầu ,lạy trời hôm nay đừng đi đẻ vội. Nhưng một tuần trở lại đây chân ko hề đỡ phù ,thậm trí còn phù to hơn chân voi .Đêm trở mình căng tức phần bụng dưới vô cùng ,cảm giác như dậy đi đẻ đến nơi vậy,lại lẩm bẩm trong mồm :"lạy trời đùng đi đẻ hôm nay,hôm nay còn nhiều việc quan trọng phải làm mà ". Nghĩ sao số mình khổ thế .Đến đi đẻ cũng không ngon được là sao .Thôi thì thuận theo trời đất .Trời đất bắt thế nào thì đành chịu vậy.Con gái ngoan nếu thương mẹ thì đừng ra sớm nhé!!!
Nghĩ đến cái luận văn thấy ngao ngán vô cùng ,chẳng biết làm sao nữa .Đợi đến lúc thầy chủ nhiệm khoa xem xong cho in ấn ra thì chỉ còn 4 ngày là hạn nộp chót.Đến nhà thầy hướng dẫn ký thì thầy đi Đà nẵng tận 30/4 mới về mà hạn nộp là 29/04 cơ khổ !!! Thầy bảo trò lấy bìa ký của luận văn vòng sơ khảo ra phô tô rồi đóng quyển nộp cho kịp , vừa làm vừa nơm nớp lo khi nộp thầy phản biện ko chấp nhận.Long đong và lận đận, vẫn chưa thoát ,còn cái trích yếu luận văn thì phải có thầy hướng dẫn ký tươi vào , hai chị em cùng nhóm nghĩ nát óc chế ra chữ ký của thầy :nào là scan,nào là nhái .Cuối cùng khó quá chẳng nghĩ nữa .Kệ !!! Mà cũng đành phải kệ thôi , nhỡ ra ai mà phát hiện ra chữ ký nhái của thầy thì có phải khổ không .THế là cứ thế đi nộp ,nộp ở đâu cũng phải căng mồm ra giải thích thầy em đi công tác bla ..bla ..ko ky được rồi lại đt cho thầy nói chuyện .Đúng là người ta thì êm xuôi ,mình thì trăm đường vất vả.Ngày mai ôm luận văn đi gặp 2 thầy phản biện nữa ko biết còn gặp kiếp nạn gì không ,chỉ hi vọng mọi việc được êm xuôi ...
Thôi vậy chẳng than thở nữa , nếu mình nghĩ mọi thứ bt thì đương nhiên là sẽ bt thôi vì thế cho dù thế nào mình cũng phải mỉm cười .Dẫu cho ngày mai có sách làn đi đẻ ko kịp bảo vệ thì cũng là số trời rồi ,kêu ai thấu ??? Vì thế dù gì đi nữa mình cũng sẽ đón nhận mọi thứ đến với mình một cách vui vẻ thôi.
Friday, March 25, 2011 3:43:35 PM
Vậy là mình mang bầu Bí Bò được 33 tuần 1 ngày , đặt lịch siêu âm BS thực đến tuần 34 mới đến lượt , thế là mình thôi để đến tuần sau ( 34 tuần ) mình vào BV phụ sản làm hồ sơ luôn. Vậy là còn 1 tuần nữa là bước sang tháng 4 , tháng có ngày cưới của bọn mình .Năm nay bọn mình đã cưới nhau được 7 năm .Nhanh thật đấy .
Năm nay có 3 việc lớn mà mình cần làm :
-Bảo vệ luận văn cao học
- Đẻ Bí Bò
- Lo cho anh Cò vào lớp 1
Toàn những việc trọng đại cả đấy chứ .Hiện tại có một nỗi lo to đùng như con bò mà mình ko thể nào ko lo được . Đó là lịch bảo vệ là 7/5 thì đến 11 /5 là ngày dự sinh của mình . Chỉ mong con gái thật ngoan đừng đòi ra sớm để mẹ có thể lo chu toàn mọi việc nhé.
Hôm 16/3 mình đã bảo vệ vòng sơ khảo nhưng vấn đề mà mình nêu ra mới mẻ quá gây tranh cãi trong các thầy , đó là cái hay cũng là cái mới nhưng không phải cái hay cái mới nào cũng có người dám theo .Ngay cả giáo sư đầu ngành cũng ái ngại vì cái mới mẻ đó và khuyên mình ko theo ý tưởng đó . Mặc dù nó đầy đủ cơ sở khoa học và lập luận chặt chẽ. Kết quả là mình lại phải thông qua thêm một lần nữa ở bộ môn. Mệt mỏi thật. Chỉ mong mọi việc sẽ xuôn sẻ . Hi vọng mình sẽ vượt qua mọi việc một cách thật ngoạn mục .Hi vọng, hi vọng thế ....
Tuesday, October 19, 2010 2:48:20 PM
Hom nay minh da di phong van lan 2 o cty P mot cty nha thep tien che cua nuoc ngoai . Muc luong de nghi cua minh la 500$ . Thuc su day la mot co hoi tot cho minh , nhung minh cung biet voi mot cty nuoc ngoai viec chua vao ma da co bau la ko chap nhan duoc. Van biet la the nhung bo thi cung tiec the nen minh van di phong van , moi thu da OK het , khi minh de cap den van de da co bau 2 thang , ong sep ngoai nuoc ngoai to ra that vong han . Chi phu trach phong ky thuat do loi la : co le den khi nao minh de xong va cty con can nguoi se luu y den minh .Tam biet ra ve trong long cung hoi bang khuang . Du sao co con van la dieu quan trong hon tat ca . Lo mat co hoi lan nay , chac chan minh se co nhung co hoi lan sau tot hon.
Monday, October 11, 2010 2:48:51 AM
Chỉ muốn nôn oẹ ra tất cả những gì có ở trong ruột , buổi sáng nào cũng nôn nao đến sợ nhưng chẳng dám nói với ai sợ mọi người lại lo lắng . Lúc chưa ăn gì thì nghĩ vì chưa ăn gì , lúc ăn rồi thì càng nôn nao hơn . Ngồi văn phòng ậm oẹ cũng sọ ảnh hưởng đến mọi người .Thấy đắng mồm đắng miệng như là ốm ý . Sợ thật !chỉ mong những tháng ngày ốm nghén này qua đi thật mau ...
Friday, September 3, 2010 10:05:13 PM
chuyen nha
Đây là blog nơi mọi người ít comment cho mình nhất ,thế nên mình cất giữ những gì thầm kín nhất . Cũng là nơi chỉ để nói ra chẳng cần ai nghe cả .
Hôm qua sau khi thử thì mình đã lên được 2 vạch,cảm giác rất hồi hộp khó tả nằm loay hoay mãi chẳng ngủ được .Mình quay sang nhìn Cò , nghĩ rằng khoảng 9 tháng nữa thôi tình cảm dành cho con sẽ bị san sẻ ,mọi thứ sẽ thay đổi hết thay đổi cái “yên bình “ mà mình đã cố giữ bấy nhiêu năm nay ... càng nghĩ càng thấy thương Cò . Vậy nhưng cu cậu cũng thích có em lắm ,lúc nào cũng bảo :” sao mẹ lâu đẻ em bé thế mẹ ?”
Có thêm một đứa con nữa nghĩa là áp lực kiếm tiền sẽ đè lên đôi vai bố mẹ gấp đôi, thu nhập hàng tháng sẽ thêm rất nhiều khoản nữa ,nghĩ đến những điều này có phải là mình hèn nhát không ? Đối diện với thực tế bao giờ cũng chẳng mấy dễ dàng nhưng vợ chồng mình đã bàn nhau là bây giờ thục sự đã đến thời điểm rồi mà .Mình đã 31 ,tuổi mụ thì 33 có lẽ không còn trẻ để sinh con ,hoặc là bây giờ ,hoặc là không bao giờ .
Có thêm một đứa con nữa có nghĩa là con biết sống quan tâm hơn ,trách nhiệm hơn ,gương mẫu hơn .
Có thêm một đứa con nữa nghĩa là nhà sẽ phải có thêm người giúp việc ,diều mà bấy lâu nay mình vẫn sợ ,trong cái căn hộ 54m2 này mình sẽ phải xoay xở sao cho ai cũng có một không gian nhỏ của riêng mình ,nhất là sang năm con trai vào lớp 1 .
Có thêm một đứa con nữa nghĩa là niềm hi vọng của đời mình sẽ nhân lên gấp đôi ,nhưng sức khỏe sẽ giảm sút vì phải lo lắng nhiều thứ .
Có thêm một đứa con nữa là toại nguyện cả chồng lẫn mình cùng ông bà nội ngoại nhưng cũng sẽ mang đến nhiều thách thức mà mình phải vượt qua .
Trước mắt có lẽ việc cần nhất là mình phải lo cho tốt luận văn đã ,và sau đó là việc kèm con thật tốt trước khi vào lớp một .Làm tốt 2 việc đó có lẽ mình cũng đỡ lo lắng những việc khác hơn .
Cảm ơn ông bà đã nghe thấu lòng con ,đã ban cho con đứa con này , con nguyện sẽ làm tất cả để yêu thương sinh linh bé nhỏ này .
Thursday, September 2, 2010 4:27:25 AM
chuyennha
Hôm nay mình đã nộp hồ sơ ở Nam Cường , ko biết rồi sẽ ra sao ,khéo lại dễ chìm xuồng như mấy vụ trước cũng nên.
Nhớ ngày này năm trước hai vợ chồng chạy đôn chạy đáo lo tiền mua đất ,nghĩ lại giờ mình vẫn phục mình sát đất ,tiền đấy mà để đến bây giờ thì khéo chỉ mua được một nửa .Chồng đã mấy lần bảo thôi và định buông tay nhưng mình vẫn cứ cố . Vì mình hiểu cơ hội đến với mỗi người một lần trong đời ,và mình cũng quán triết tư tưởng mua đất là phải vay . Thế nhưng vay ngân hàng chỉ có 200 tr với lãi suất lên tới 14% cũng hơi làm mình hoảng , chỉ tính số tiền mỗi tháng phải trả cũng khiến mình ngộp thở . Thế mà lúc đấy mình cư nghĩ nếu mình không mua ,tháng sau nó lên vài trăm triệu,tháng sau nữa lại lên vài trăm triệu nữa thì làm gì cho lại . Và thế là mình hạ quyết tâm để mua khiến mẹ mình cứ nghĩ mình như ăn phải bùa của bà chủ đất .
Bố mẹ mình cũng hơi vất vả vì mình vụ đó ,mất tiền cho ngân hàng lo thủ tục rồi vẫn không xong bố mẹ phải cho mình muợn sổ đỏ vay tiền nên năm lần bảy lượt lên ngân hàng ký tá giấy tờ , 1 tháng sau thì bọn mình lấy được tiền .Nghĩ lại bây giờ mình vẫn thấy sao mình liều thế .Hai vợ chồng lúc đó bảo nhau , mình cố gắng lấy mảnh đất ấy nếu không đủ tiền trả nợ thì lại bán đi có khi cũng chênh ra được ít . Cũng may mà bon mình vẫn chưa phải dùng dến phương án cuối cùng đó và số tiền vay ngân hàng cũng được trả rât nhanh sau đó .ơn trời !
Nghĩ lại cơ duyên đến với mảnh đất đó thật lạ , ban đầu mình đọc báo và được biết mảnh đất bên cạnh muốn bán nhưng giá khá mắc và giấy tờ lại không chính chủ ,điều này cũng khiến chồng mình hơi băn khoăn . Lúc đến xem thì dân ở đó bảo mảnh cách đó không xa thì rộng hơn giá chỉ bằng 4/5 ,mà chủ nhà chỉ viết đt lên tường chứ chẳng rao bán gì cả .Mình lấy đt và về nhà bắt đầu hành trình thương lượng . Được biết giấy tờ chính chủ mình cũng mừng , phải đến mấy chục cú đt và kéo dài trong khoảng 1 tuần thì việc thương lượng cũng ok. Tất cả từ việc xem hướng đất đến thương lượng đều một tay mình lo , thỏa thuận xong bắt đầu đi vay tiền mới gọi là cực nhọc .Cũng may mình rất nhanh trí là khi đặt cọc xong thỏa thuận ngay với chủ nhà 1 tháng sau mới trả tiền .Trong một tháng đấy xoay sở đủ kiểu để vay tiền .Nghĩ lại thấy sợ mình thật ,đúng là “thằng liều “.
Thế là sau khoảng 2 tháng bọn mình chínhthức mua đượcc mảnh đất cắm dùi đầu tiên ,mọi việc đều một tay mình lo , kể cả việc sang tên ... chồng chỉ có mỗi việc đặt vé máy bay và về ký ... àh quên cả lo tiền trả nợ nữa ... he he.Đứng là của chồng công vợ ,nhưng chồng cũng phải công nhận nếu ko có mình lo vụ đó có lẽ đến giờ bọn mình cũng ko thể mua được mảnh đất ưng ý và toại nguyện như thế . Chỉ vì một điều là đong tiền mất giá trầm trọng và giá đất thì cứ tăng một cách chóng mặt.
Bây giờ thì mình lại có một ước mơ là có thể đủ tiền để xây lên đó một ngôi nhà ,ôi cái ước mơ của mình nho nhỏ vậy thôi mà ...
Friday, August 27, 2010 1:42:48 PM
Mnh bi dau mat ,lay tu Co,Co thi lay tu co giao ,the la 2 me con nghi o nha .Hom nay mat minh moi sung do len ,kieu nay chac nghi den het mung 2/9 qua .
Dao nay len cty chan qua ,chang co viec gi, thang Tuan no bao no xin nghi o nha viet luan van,minh cung muon the ,luan van dang cn viet gap cho xong .Xong vu luan van nay co le minh phai som tim cho de chuyen .Minh cu lan lua mai cuoi cung thi cung van phai di .Chan cai cty nay qua roi . Thu nhap thi ko du lam sao noi chuyen gan bo duoc chu .Buon nhu con chuon chuon. Co le minh ko the lan lua them duoc nua.
1 2 3 4 5 ... 29 Next »