Hãy biết lựa chọn
Friday, June 19, 2009 5:16:06 PM
Cuộc sống của chúng ta luôn có nhưng lựa chọn. Bao trùm lên tất cả lựa chọn đó suy cho cùng cũng chỉ nói lên rằng Bạn sống tốt hay không sống tốt. Tôi dám chắc bạn không muốn mình sẽ trở thành một kẻ không ra gì và đương nhiên bạn muốn bạn giàu có và sống hạnh phúc.
Thử dành 3ph để tưởng tượng (thêm màu mè + khung cảnh như thật nhé) 10 năm nữa bạn trở thành một người rách rưới, mồ hôi nhễ nhại, hôi hám ngồi trong một gian nhà trọ tồi tàn chỉ có một chiếc ti vi và xung quanh là búa, rìu, dụng của những người thợ xây. Bạn nhắm mắt vào và tưởng tượng ngay đi, không nên bỏ qua sự tưởng tượng này.
Sau 3ph này bạn hãy rành ra 3ph để nghĩ đến tương lai 10 năm sau: Bạn trở thành ông chủ, mặc com-lê thắt caravat, đi giày đen bóng loáng, hét ra lửa, ngồi bàn giấy đọc tài liệu như ai, sau giờ làm việc đi chơi tenis hoặc chơi golf. Ở nhà có vợ thông minh và đẹp, con ngoan (thậm chí là có bồ xinh và thông minh). Lương tháng của bạn khoảng $10,000 thừa đi du lịch và làm mọi thứ bạn muốn. Nhắm mắt vào và tưởng tượng, tôi đảm bảo sẽ rất thú vị!!!
(Đối với phụ nữ, hãy tưởng tượng điều tệ nhất và điều tốt nhất dựa trên đoạn tôi viết)
Bây giờ bạn thấy sao? Thú vị chứ?
Tôi dám chắc bạn sẽ nói rằng tôi muốn sống tốt hơn. Chúc mừng bạn!!! Bạn đang đi đúng hướng, cuộc sống là của bạn. Hãy hành động vào ngày hôm nay để cuộc sống ngày mai của chúng ta tuyệt vời hơn. Hãy tưởng tượng như thế thường xuyên, việc đó giúp bạn có ý chí thực hiện công việc cần làm ngay lập tức.
Chú ý là có thể bạn không biết phải làm gì, những thú vui chiếm hết thời gian của bạn. Hãy nhìn ra những công việc có ích cho tương lai của bạn và thực hiện nó ngay, khi bạn không làm được việc đó hãy nghĩ rằng bạn đang đi lùi lại giấc mơ của bạn. Tôi ví dụ như bạn muốn điểm 10 mọi môn học, vậy bạn hãy sắp xếp học 10h/ngày, khi bạn không thực hiện được hãy nghĩ rằng căn nhà bạn sẽ ở trông rất tồi tàn.
Chúc bạn có một cuộc sống tốt và khi về già sẽ không phải nói rằng: "Ôi! Giá như hồi trước mình chăm học hơn... mình làm việc tốt hơn thì đã không như thế này" (thử tưởng tượng xem).
Tương lai là của bạn.
Chúc bạn thành công trong cuộc sống.
Thử dành 3ph để tưởng tượng (thêm màu mè + khung cảnh như thật nhé) 10 năm nữa bạn trở thành một người rách rưới, mồ hôi nhễ nhại, hôi hám ngồi trong một gian nhà trọ tồi tàn chỉ có một chiếc ti vi và xung quanh là búa, rìu, dụng của những người thợ xây. Bạn nhắm mắt vào và tưởng tượng ngay đi, không nên bỏ qua sự tưởng tượng này.
Sau 3ph này bạn hãy rành ra 3ph để nghĩ đến tương lai 10 năm sau: Bạn trở thành ông chủ, mặc com-lê thắt caravat, đi giày đen bóng loáng, hét ra lửa, ngồi bàn giấy đọc tài liệu như ai, sau giờ làm việc đi chơi tenis hoặc chơi golf. Ở nhà có vợ thông minh và đẹp, con ngoan (thậm chí là có bồ xinh và thông minh). Lương tháng của bạn khoảng $10,000 thừa đi du lịch và làm mọi thứ bạn muốn. Nhắm mắt vào và tưởng tượng, tôi đảm bảo sẽ rất thú vị!!!
(Đối với phụ nữ, hãy tưởng tượng điều tệ nhất và điều tốt nhất dựa trên đoạn tôi viết)
Bây giờ bạn thấy sao? Thú vị chứ?
Tôi dám chắc bạn sẽ nói rằng tôi muốn sống tốt hơn. Chúc mừng bạn!!! Bạn đang đi đúng hướng, cuộc sống là của bạn. Hãy hành động vào ngày hôm nay để cuộc sống ngày mai của chúng ta tuyệt vời hơn. Hãy tưởng tượng như thế thường xuyên, việc đó giúp bạn có ý chí thực hiện công việc cần làm ngay lập tức.
Chú ý là có thể bạn không biết phải làm gì, những thú vui chiếm hết thời gian của bạn. Hãy nhìn ra những công việc có ích cho tương lai của bạn và thực hiện nó ngay, khi bạn không làm được việc đó hãy nghĩ rằng bạn đang đi lùi lại giấc mơ của bạn. Tôi ví dụ như bạn muốn điểm 10 mọi môn học, vậy bạn hãy sắp xếp học 10h/ngày, khi bạn không thực hiện được hãy nghĩ rằng căn nhà bạn sẽ ở trông rất tồi tàn.
Chúc bạn có một cuộc sống tốt và khi về già sẽ không phải nói rằng: "Ôi! Giá như hồi trước mình chăm học hơn... mình làm việc tốt hơn thì đã không như thế này" (thử tưởng tượng xem).
Tương lai là của bạn.
Chúc bạn thành công trong cuộc sống.




