My Opera is closing 3rd of March

Wanna run away!

Những ngày đầy thử thách!

Entry for July 06, 2009 - Tổng kết 3 năm!


Một tuần nữa là 360 đóng cửa! 3 năm dùng 360 tương đương với 3 năm học Fờ tu - cái trường mà bây giờ mình vừa ghét vừa yêu, tương đương với 3 năm đi ở trọ nơi mà mình vừa yêu vừa ghét ^^.
Nhìn lại 3 năm nhé:

Với 360:
Tính tới hiện tại thì đã có:
* 34 + cái cuối này = 35 -> số đẹp!
* 1801 cái Qcmt (Đáng lẽ là 1800 nhưng em Thương ku vừa cmt xong^^)
* 108 friends trong list
* 19346 Pageviews.
* Không thể không nói tới những entry gây tranh cãi, với những cái Qcmt có 102!
Tạm thời là như thế với lại 1 đống những thứ lổn nhổn trong mấy cái entry (mà hình như cái nào cũng có ít N2O thì phải ^^)


Với cái trường Fờ tu nhá:
*Ghét: (em đang bức xúc nên các bác Fờ tu thông cảm)
- Cái trường thì bé tí = cái lỗ mũi con muỗi.
- Lịch học thì dở hơi dở quẻ. Mình là mình cáu nhất cái vụ VB2. >.<
(Còn mấy cái nữa nhưng chưa nhờ ra... =.+)
Nói chung là cũng chỉ bức xúc đến thế thui chứ mình vẫn yêu Fờ tu vì Fờ tu cho mình hơn thế nhiều. Đây này!
*Yêu:
- Vì đã cho mình BBE iu wi'.
- Bọn Lutin điên điên.
- Những giờ học cả điên cuồng lẫn uể oải.
- Những giờ ra chơi tưng bừng và nhí nhố với BBE's day.
- Những chuyến du lịch có 102.
- Cả những ngày lạnh giá trên Xuân Hòa mà trong lòng thì ấm áp vô cùng nữa.
(Bonus thêm cho khoản giọng Nghệ An pro mà mình mất 1 tháng để học và tiện thể tra tấn BBE^^).
- Những cái biệt danh đúng là cực kỳ đặc biệt, nghe thì thô đúng chất BBE nhưng yêu lắm.
- Cả chú trông xe mà lần nào gặp cũng hét lên:" Chưa chịu đi lấy chồng à?" Hx!
Tóm tắt thì là thế đấy! Sắp năm cuối rồi, lại ra trường công ăn việc làm chồng con loạn xị ngậu. Hx!


Rồi 3 năm ở trọ:
* Cho mình bao nhiều bạn cả tốt lẫn... cực tốt! ^^
* Cho mình bao kỷ niệm ngọt ngào
-> ăn bánh kẹo, uống trà sữa, uống nước mía nữa này...,

cả kỷ niệm cay đắng
-> Hê hê, là uống cà phê, bia rượu đấy ạ

lại thêm vừa tức vừa bùn cười
-> vụ bị 2 thằng bạn Chim lợn nhốt trên kho

rồi cả hãi hùng
-> bị các anh cơ động tóm rùi vào đồn lúc 11:30 PM chứ còn gì nữa

* Dạy cho mình biết thế nào là tự lập:
- Là tính toán đi chợ nấu cơm (mà thường ngày mẹ vẫn làm).
- Là tự chăm sóc bản thân và chăm sóc bà chị iu wa'i.
* Cho mình biết cái cảm giác nhớ nhà biết bao nhiêu!

.......................

3 năm thui nhưng có biết bao nhiêu chuyện xảy ra vui có, buồn có nhưng sẽ mãi là những kỷ niệm đẹp. Kết thúc 360 để khởi đầu cho 1 Opera mới, hết năm t3 để khởi đầu 1 năm học mới, chuyển nhà để có 1 cuộc sống mới hơn. Không có ai chắc chắn mới hơn là tốt hơn nhưng 1 điều chắc chắn là mới hơn thì sẽ phải cố gắng hơn!

Entry for June 15th, 2009 - So sad!pageview

Comments

Phan Lan Anhphanlananh Thursday, July 9, 2009 4:26:49 AM

uh, chả mấy chốc ngồi với nhau toàn nói chuyện mỡ bụng với cả chăm con ý nhỉ p
mày này, có anh Rổ nào ngấp nghé chưa? nếu sau này có con gái thì đặt tên là Mẹt, còn con giai đặt tên là Bô nhé bigsmile

Betty Girllethuong5121988 Friday, July 10, 2009 12:38:12 AM

cái này t đã cm ở bên 360 rùi!m k chuyển sang ah?

PEONY [LUTIN]peony23 Saturday, July 11, 2009 7:47:12 AM

@pic: nay`, cai' đứa vòng 1, vòng 3 to đùng mà vòng 2 bé tí giống hình số 8 kia có fải mày hem? sao mày dã man thía, người ta chới với còn mỗi cái đầu đen đen tòi lên mặt nước mà ko ra cứu, ngồi đấy mà ngắm àh. Ở sát mép ảnh bên phải í, thấy chưa? lol

Gấu Mèo [LUTIN]trangthuy8x Monday, August 3, 2009 9:51:34 AM

khiếp, cái ảnh trên trông như là m và darling vừa cãi nhau xong. Ông người iu m (cái lão đang đi kia kìa) quyết tâm trẫm mình xuống sông để cứu vớt tình hình mà m thì nhất quyết ko 1 chút động lòng chứ. Đấy là t tưởng tg vậy thui:))
À, trông cái ảnh nè cực kì giống phong cách các ảnh t hay thấy dùng để minh họa cho các bài báo trong "Hphuc gia đình" or "Phụ nữ"=))

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28