My Opera is closing 3rd of March

Wanna run away!

Những ngày đầy thử thách!

Wanna run away!

Và thế là mình lại quay lại Opera, vì đơn giản đó là nơi mình viết ra những điều mình suy nghĩ mà không cần để tâm tới việc người khác có đọc hay không, có suy nghĩ hay nhận xét gì về nó hay không. Đơn giản, mình chỉ muốn được viết ra, nhưng nó vẫn là của riêng mình!
3 tháng kể từ ngày mình bảo vệ luận văn xong.
3 tháng ở nhà và làm việc nhà là chính.
3 tháng rồi và mình thấy hối tiếc vì đã không chấp nhận 1 trong 3 công việc mà mình vừa từ chối.
3 tháng rồi và mình cảm thấy nặng nề, mệt mỏi.
3 tháng rồi và đã có lúc mình bật khóc một mình.
Nhạy cảm, yếu đuối, cả nghĩ?
Tự dưng thấy gia đình, bạn bè, người thân xa lạ thế!
Muốn tìm một nơi xa lạ, nơi có những con người xa lạ để rồi lấy lại cảm giác với những người thân quen!

Cos everybody needs a little star. . .

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28