My Opera is closing 3rd of March

Wanna run away!

Những ngày đầy thử thách!

Subscribe to RSS feed

Entry for April 20, 2009 - nhớ 12k thế!

Entry for April 20, 2009 - nhớ 12k thế! magnify
"Chúc mừng sinh nhật ông nhá, bạn của tôi!"

Có vẻ như dạo này học hành rùi dạy dỗ chiếm hết thời gian rùi, chẳng còn có thời gian suy nghĩ tơ tưởng ra những điều điên rồ như ngày xưa nữa, thế là cái đầu quái dị của nó cũng chẳng còn quái dị nữa, cứ lành lành, ít nói đi, rùi 1 ngày nào đó,chắc là k xa nữa đâu là trầm cảm…. ặc ặc!

thế thì chết mất!



Hôm nay nhớ ra là sinh nhật thằng bạn thân lâu năm, rùi lại ngồi chat với con bạn thân nữa. Thấy nhớ lũ bạn quỉ sứ hồi cấp 3 ghê gớm, nhớ lại hồi đó thì đúng là trẻ con kinh khủng, nhớ nhất là đợt học ôn thi trên lớp mà rùi nào thì xoài, truyên tranh. (chứ k như bây giờ, nào thì họp nhóm, rùi thì deadline, rùi thì Questionare, rùi thì thuyết trình) Hx, ngày đó đúng là vui, mà phải công nhận là ăn với đọc truyện trong giờ mới gọi là thú vị, khoái nhất là mấy đứa bàn đầu k được ăn, chắc là hôm đó chúng nó no nước…bọt! hê hê! Mình được cái chức danh là tổ trưởng, cũng chính là đứa mang xoài tới lớp, xoài rửa sạch sẽ nhá, dao muối ớt sẵn sàng. (đấy, tổ trưởng là phải nhiệt tình như thế chứ). Ngồi trong giờ, một tay cầm sách trá hình – sách vỏ mà truyện lòng ý, một tay thò vào ngăn bàn cầm miếng xoài, chúi sau thằng Việt Anh. Ngày ấy cũng sợ phết nhưng mà tuổi trẻ, càng sợ càng thích làm mà. Đến khi sinh hoạt cuối tuần, thày chủ nhiệm mắng cho cả lớp 1 trận, rùi lại còn nói thêm 1 câu làm mình run cả người “ Như cậu Việt Anh kia kìa, đã đọc truyện trong giờ lại còn giơ lên, giơ lên cho cô Làn ngồi sau đọc à?” (chính xác 100% là như thế này đấy) Ôi mẹ ơi, sợ thế! Chẳng hiểu là thày có biết mình làm thế hay là đang lấy ví dụ nữa.



Tự dưng

nhớ

từng khuôn mặt!

tiếc

từng phút giây!

thèm

từng khoảnh khắc!

chỉ muốn 30-4 về rùi gặp chúng nó thui.




February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28