My Opera is closing 3rd of March

Wanna run away!

Những ngày đầy thử thách!

Subscribe to RSS feed

Entry for April 11, 2009 - KHÔNG SAO!

Entry for April 11, 2009 - KHÔNG SAO! magnify
Sau cả 1 tuần toàn kiểm tra với họp nhóm, mong ngóng đỏ con mắt để tới cuối tuần mà rùi sáng ra tỉnh dậy, nhìn vào cái Schedule thì thấy thứ 7
và chủ nhật là 2 ngày lắm việc nhất! Chỉ muốn nhắm mắt lại
rùi ngủ như công chúa ngủ trong rừng ấy,
rùi tới lúc nào có anh Hoàng tử đẹp giai
tới hun cho 1 nhát thì mới tỉnh!
Chắc lúc đó mình không phải làm nhóm nữa!


Nhưng mà bi giời thì đang phải đối mặt với 4 nhóm và 1 đống việc cần làm:
- Đầu tiên là làm chọn topic rùi làm wa outline cho marketing! Có vẻ đây là nhóm gian nan nhất mà mình từng làm.
Nhưng mà không sao đâu nhỉ,
tìm được topic rùi, mà nhóm mình cũng pro mà!

- Tiếp đến là gửi bài lên mail cho PT22, từ ngày đi dạy tới h thấy được nhìu mà mất thì cũng kha khá, đơn cử là vài buổi nghỉ học or bỏ về sớm! Rùi đi làm về là chán ăn, đầu thì đau ghê gớm! Thấy tội lỗi lắm (đặc biệt là với con Dê).
Nhưng cũng không sao đâu,
tớ iu PT22 (mặc dù ko ai đọc được những dòng này)
và BBE mà nên sẽ cố gắng cân bằng!

- Nào thì Vận tải nữa chứ, tớ "được" bầu làm trưởng nhóm cơ đấy! Mà các bác chính phủ còn chẳng bít tìm giải pháp cho ngành công nghiệp đóng tàu của VN thế mà tớ lại phải làm đấy!
Cơ mà cũng không sao,
cái này chắc lên mạng search rùi tổng hợp lại là được.
Uh, chắc là thế!

- Rùi thì ửa lại câu hỏi cho Research, lại còn làm nốt cái phần theoretical nữa, khó nhăn khó nhở!
Cũng không sao nốt,
cố gắng tìm tài liệu, có j thì hỏi thêm Lutin là làm được ngay ý mà.

- Tớ Check thêm mail thì lại nhận được thêm thông tin là làm thêm nhóm BC, hạn là trước 9:00 pm ngày chủ nhật, sợ thật ý.
Nhưng mà lại không sao nữa,
tớ sẽ tham khảo sách và chị tớ là okie lun.

- À, suýt nữa thì thiếu là phải chuẩn bị bài mới cho PT22.
Uhm, không sao,
chỉ cần nghe trước rùi tra từ nếu có từ khó là ổn nhở!

- Mà chủ nhật bố mẹ tớ lên đây chơi nữa, tớ lại phải vào nhà dì nên rút cục là những việc kia tốt nhất là làm trong ngày thứ 7.
He, lần cuối cùng không sao,
vì tớ wen thức đêm rùi.


Đấy, nhóm đấy, việc đấy, tớ cảm giác cứ như đang kẹt giữa 1 cái ngã 5 ngã 6, đứng giữa đường và rùi bao nhiêu là xe cộ pha đèn bấm còi ùn ùn vào tớ! Nhưng mà sắp xong rùi, vẫn còn 1 con đường cho tớ lánh vào, là bay lên ý, vì tớ đã bảo là không sao mà! Vả lại tớ còn bao nhiều điều để mà cố gắng: gia đình, bạn bè, rùi cả người iu tớ nữa (in the future ý) ... rùi vài niềm vui nho nhỏ là có Lap mới, có việc làm, được vào Tình nguyện viên cho Asian Indoor Games nữa, mà tớ là tớ khoái nhất vụ này!

Đấy, thế là có j mà không làm được nhỉ! Mà ai cũng phải làm 1 đống việc chứ có phải mình tớ đâu! Uh, cứ nghĩ thế là làm được ngay ý mà!
Viết thêm entry này để kêu ca tí cho đỡ stressed và cho tinh thần phấn chấn!

Cố lên!


February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28