My Opera is closing 3rd of March

Wanna run away!

Những ngày đầy thử thách!

Subscribe to RSS feed

Cậu là người hay thực vật?

Cậu là người hay thực vật? magnify

Hx, 1 thằng bạn đã hỏi tui câu này! Chắc wá ngán ngẩm vì những cái wan điểm của tui về tình yêu, xem nào:” Cứ để mọi chuyện tự nhiên” rùi “ai là của mình sẽ mãi là của mình, k mún cũng k dc”, vân vân và vân vân… Nghe có vẻ bất lực nhỉ? Uh thì cũng phải công nhận trong chuyện tình cảm, tui k phải là người thích chủ động. Mà cũng chẳng phải, tui chẳng thấy cái j dc gọi là chủ động hay k chủ động cả! Đơn giản là tui mún bít rõ tình cảm người khác dành cho mình trước đã chứ, tui chẳng mún ngộ nhận. Hx! Tính tui là phải rõ ràng, đặc bịt là trong chuyện tình cảm. Thế thui. Mà mấy cái chuyện tình cảm rắc rối, tui mặc kệ! Nghĩ tới chỉ mún đau đầu. Lúc nào tới khắc tới! Chắc lúc đó phải k đau đầu mà đau tim wá! Thui, chơi đã.

Ai vào hội độc thân với tui nào?

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28