F5!
Thursday, May 22, 2008 1:50:00 AM
Viết cho bản thân, viết để tự suy ngẫm, viết để tự thấy rằng mình còn wá vô tâm, viết để nhận ra rằng còn nhiều người, nhiều chuyện đáng để mình wan tâm hơn là suy nghĩ về mấy chuyện điên rồ kia!
Bức xúc! Nhiều lúc không hiểu tại sao có những chuyện mà mình nghĩ chỉ xảy ra trong phim ảnh thui lại diễn ra trong cuộc sống thực này! Không biết nếu trong hoàn cảnh như thế thì bản thân mình sẽ làm được j, có mạnh mẽ mà sống được không nữa. Ngoài câu những câu an ủi và động viên chẳng biết làm j hơn, trong lòng thì thấy cảm thương và xót xa cho 1 tình yêu như vậy. Tự dưng thấy k đủ can đảm mà yêu đương j nữa! Thui, chỉ mong rằng hai người sẽ vượt wa được thử thách wá là khó khăn này, và có một happy ending! “Sư phụ và sư mẫu” của con.













