NGẪU HỨNG HỌC QUÂN SỰ!
Monday, January 14, 2008 7:39:00 AM
Học quân sự mới biết tình bạn thật cao cả: chia nhau chai Vodka Hà Nội bé tí, chia nhau cả những mảnh giấy VS còn sót lại, ... ![]()
Học quân sự hiểu thêm dc nhiều điều hơn: về bạn bè, về cuộc sống,... ![]()
Học quân sự mới có cơ hội đón giáng sinh, đón Tết cùng bạn bè (dù chỉ là Tết Dương lịch), mới có cơ hội dc đốt lửa trại chui.
Học quân sự mới biết cảm giác dc nhận wa lúc vừa tỉnh dậy tuyệt vời đến mức nào. Cám ơn Xồ iu nhiều nhé! ![]()
Học quân sự cho mình những cuộc gọi chưa từng có bao giờ, Giang nac nhỉ! ![]()
Học quân sự cho mình thêm nhiều bạn mới và nhiều điều thú vị, cuộc sống mà k có những điều thú vị ấy thì thạt tẻ nhạt. Hí hí! Cái này hơi bị hay!![]()
![]()
Học quân sự khám phá ra nhiều điều tiềm ẩn ở bản thân mình(mà toàn điểm tốt mới hay chứ!) ![]()
![]()
Học quân sự học đan (phải tự công nhận là mình có khả năng đấy chứ, đặc biệt là móc xích mà Monkey ngố hay gọi là lươi. Hx hx! Đúng là k bít j về nghệ thuật cả!) Nhưng cuối cùng ngay cả những thàn viên khó lay đổ nhất như Mon hay chị Jo cũng đầu hàng và phải đan thì đủ biết đan len có ảnh hưởng thế nào rùi đấy
Học quân sự nhận ra rằng mình rất thích bắn súng và bắn súng k đến nỗi nào! (7, 7, 6 chứ bộ! hx hx!)
Học quân sự mới hay mình nướng ngô cũng khá ổn.( nhắc lại thấy thèm)
Học quân sự biết thêm nhiều kiểu bói. (chủ yếu là bói bài)
Học quân sự thấy tiếc vì mình vẫn còn biết ít bạn wa! Đặc biệt là ... (cái này ai cũng biết, đặc biệt là Hoa héo! he he! kỳ phùng địch thủ của mình mà)
![]()
Học quân sự biết thế nào là ăn cùng, ở cùng, tắm cùng, pipi cùng, ngay đến đi pupu cũng cùng nốt! he he!
(nhắc đến cái này nhớ ngay đến Giang nac cùng bài hát "trên trời cao, có muôn ngàn...", nhớ k mày Giang nac, cám ơn mày thật nhiều đã giúp tao lúc khó khăn ấy! he he)
Học quân sự mới biết thế nào là trực đêm: Gió rít ầm ầm, mèo gào kinh dị,
mùi mỳ tôm thơm lừng,
tiếng nhai bỏng ngô giòn tan,
cả những đôi tay trong tay đi dạo
..., lại thêm con bé trưởng phòng Ánh "rặn", Lan lòi, Ngọc ngồi bên nữa chứ. Mỗi đứa 1 cái chăn. Hx hx. Ghê nhất là hôm trực cùng Ngọc, nhớ k Ngọc cái phòng D10 cùng cái cửa k bao giờ khép chặt!
![]()
Học quân sự mới biết thế nào là trực bếp: Vui dã man, mỏi răng dã man vì cháy cơm cùng nước thịt! ![]()
Học quân sự mới dc trải qua những buổi sáng sớm, 5h30 tập thế dục trong sương giá lạnh và rét buốt, chân run mà vẫn phải chạy, răng va vào nhau cầm cập mà vẫn phải hô: 1 2 3 4, 1 2 1 2 1 2, Rèn luyện thân thể, xây dựng quân đội, rèn luyện thân thể, bảo vệ Tổ quốc, Thể dục, khỏe khỏe khỏe. Hu hu! K bao giờ quên dc. ![]()
Học quân sự mới biết những đêm lạnh có người ôm thích thế nào! He he! Xuyến nhỉ! ![]()
Học quân sự mới biết thế nào là dọn VS tập thể, hx hx! Cái này miễn bình luận thêm nha! ![]()
Học quân sự mới biết cảm giác nhớ mọi người ở nhà thế nào, đặc biệt là những lúc trời mưa phùn, gió rét, ngồi thu lu 1 mình chút xíu nữa là bật khóc! Hx hx! tại mình mỏng manh dễ vỡ wa đấy mà!
![]()
Học quân sự biết mặt boyfriends của các bạn lớp mình: A, nhớ nhất là Cường liều (Sướng nhé Huyenman), thêm bạn Khánh với món xôi gà! ![]()
Học quân sự biết thêm món chiến lược diễn biến hòa bình. Món này dc Vân "phọt" thể hiện thật thành công!
Học quân sự biết thêm thầy Ế ô, cái này hình như chỉ có D13 bít thui thì phải!
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
Học quân sự biết thêm thật nhiều điều bổ ích!
![]()
Nếu cho em 1 cơ hội nữa nhất định em sẽ đi. Nhưng 1 tháng thui nhé. Đủ để trải nghiệm,
để quên,
để nhớ,
…...........!!!!!!!!!!!!!!!













