My Opera is closing 3rd of March

Wanna run away!

Những ngày đầy thử thách!

Subscribe to RSS feed

NHÀ TRỌ!

NHÀ TRỌ! magnify

Tìm dc nhà rồi, bớt đi 1 gánh nặng. Chỉ mỗi tội nhà hơi đắt, thôi ở tư sản trong 2 tháng vậy.

Thấy nhớ nhà trọ, ở 1 năm nên thấy quyến luyến lắm chứ, tự nhiên lại phải chuyển đi, nhớ lắm.

Xem nào,

Nhớ tiếng chị Liên hét khi cổ vũ bóng đá nè, cuồng nhiệt cực kỳ, chút xíu nữa là nổ nhà!

Nhớ giọng nói nhẹ nhàng của chị Xuân. Chắc trong xóm, chị là người con gái duy nhất ăn nói "nhỏ nhẹ". (Nhỏ nhẹ ở đây là so với những người trong nhà trọ thôi nha, còn ng bình thường thì cũng khá khá)

Nhớ tiếng cười của anh Thiện, ai mà nghe thấy đêm về đảm bảo gặp ác mộng.

Nhớ tiếng quát ầm trời của chị Vân, khủng khiếp lắm lắm.

Nhớ tiếng đóng sầm cửa của bạn Thanh (hay làm cho mình thức giấc mà)

Nhớ khuôn mặt bạn Khiêm mỗi lần gặp, thấy vừa trẻ con lại có nét ông cụ non. Dạo này còn thêm kiểu: Lũ trẻ bây giờ… Nghe rất trịnh thượng, lại con hay vuốt râu chưa mọc nữa chứ. Bó tay!

Nhớ vẻ mặt lạnh lùng của bạn Mạnh lúc buổi sáng, tươi cười vào buổi trưa và toe toét khi buổi tối. Rất tiếc là chưa làm sang tỏ nguyên nhân.

Nhớ dáng tàu điện của anh Sơn. (gửi lời xin lỗi tới anh)

Nhớ giọng hát não nề của anh Hà. Mà dạo này bớt não nề hơn rùi.

Nhớ kiểu chào của bạn Long, chào phải kết hợp cả tay nữa. Ấy, đừng hiểu nhầm, có nghĩa là phải vẫy tay nữa ý.

Nhớ tiếng "Hi" dài thườn thượt của Mi, nghe giọng Mi như trẻ con. He he!

Nhớ tiếng quát của bác mỗi khi cho thằng Đạt ăn. Sợ chết khiếp!(Ai nghe k bít sẽ tưởng là có cãi nhau). Nhớ tiếng cô Thành :"Nhà VS bẩn thế này à, k chịu dọn à? …" Rồi mỗi lúc cô ấy vào lại phải nháy nhau "Diệp cô Thành vào". Ôi trời!

………………………………………………………

Còn bà chị mình k cần nhớ cũng suốt ngày giáp mặt rùi. He he!

Thế mà mới có năm đã phải chuyển, buồn. Thôi k nói thêm nữa, kẻo lại nhớ.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28