My Opera is closing 3rd of March

Wanna run away!

Những ngày đầy thử thách!

Subscribe to RSS feed

MẤT MÀY MÃI MÃI RÙI!!!!

MẤT MÀY MÃI MÃI RÙI!!!! magnify
Wen mày từ năm lớp 6, thấy mày thât là đẹp: Da ngăm đen nhưng láng mịn, k có tí mụn nào, dáng chuẩn, cân đối... Nói chung mày là người khá hoàn hảo.
Tao và mày gặp nhau là thân nhau ngay, đã cùng nhau trên đường đi học lẫn lúc về, đi đâu cũng có nhau trừ lúc đi ngủ. Phải nói tao và mày là 1 cặp khá ăn ý đặc biệt là trên các đường đua, lúc phải chen chúc phi ra từ cái cổng trường bé tí, tao và mày luôn sát cánh như những chiến hữu thực thụ, chèn các đối phương, hỗ trọ cho nhau. Nhớ lại thời đấy thật oanh liệt biết nhường nào!!!!!!!!!!!!!!
Vậy mà jo đây, còn lại 1 mình tao. Tao biết là trong thời gian wa, tao đã k để ý đến tâm tư và tình cảm của mày, thậm chí tao k còn đi cùng mày trong những lúc đến trường, lại để mày phải đi 1 mình.
Tao rất xin lỗi, đấy chỉ là những phút nông nổi của tao thôi. Vậy mà chính những phút ấy, mày đã bị bọn xấu lôi kéo, để rồi mày bỏ tao đi.
Nhớ mày wa! mày đã ra đi mãi mãi rùi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28