Miếng vải chần bông
Saturday, June 2, 2012 10:54:50 AM
Tự nhiên có 6 tuần ‘nghỉ ngơi’ không mong đợi. Cuộc đời là vậy. Có khi mình muốn nghỉ mà nó cứ lôi mình đi, không cho nghỉ. Có khi mình không cần nghỉ thì nó cứ bắt mình nghỉ. Ừ nghỉ thì nghỉ, cũng vui, ở nhà chẳng sợ chán vì vẫn còn có nhiều việc để làm…
Ghé Spotlight mới mở gần nhà. Đông. Vui. Nhiều thứ giảm giá. Ngắm nghía. Nghĩ ngợi. Chọn lựa. Miếng vải nhìn dễ thương và vui mắt. Làm gì với nó. Có thể treo nó chổ bức tường trống thay cho bức tranh mà mình vẫn chưa tìm ra, được không ?
Nhà toàn con trai, cái gì trông cũng có vẻ khô khô, cứng cứng, từ màu sắc cho tới hình dạng. Muốn đan xen vào những khô khô, cứng cứng ấy một chút mềm dịu, một chút tỉ mỉ, một chút gì thuộc về nữ tính…vì vẫn còn có một người đàn bà trong nhà
Lần đầu tiên chần bông, không nghĩ ra phải mua cái chân vịt chuyên cho vụ nàyvà cũng chẳng biết phải chần từ trong ra ngoài cho kiểu chần như thế. Cứ may vài mũi lại nhấc chân vịt. Cặm cụi. Chần xong, đường viên bên ngoài phải may tay, vỉ tay không chuyên nên sợ vải dày may máy đường viền sẽ nhăn và vặn đi…
Các con rất vui, mong mẹ mau xong để treo trong phòng. Có một người rất sốt ruột, tại sao phải tỉ mỉ như thế cứ y như…may một món gì đó tại sao không để miếng vải lớn như thế mà làm, mà phải cắt miếng vải lớn thành những miếng nhỏ rồi nối vào với những miếng nhỏ khác thành một miếng lớn để may….ui, ui, phụ nữ luôn tự làm mình phức tạp…chuyện này hông có giải thích được đâu…chỉ có Thượng Đế là hiểu thui…cũng may là miếng vải chần bông cũng xong. Người ta đi mua một cây gỗ tròn, đo rồi cưa, luồn vào miếng vải.
Treo lên thấy thích quá…dặn bụng, bữa nào đi kiếm một miếng vải khác và cũng chần bông như thế để…thay đổi ( phụ nữ luôn luôn trừ hao và lo xa) nhưng không biết đến khi nào vì kỳ nghỉ đã hết rùi
Cuối thu 2012








Unregistered user # Saturday, June 2, 2012 3:31:01 PM
Me3thangnhoc # Sunday, June 3, 2012 12:02:16 AM
Unregistered user # Sunday, June 3, 2012 2:58:22 AM
Lan Nguyenlannguyensa # Sunday, June 3, 2012 9:29:27 AM
cái khoản may may, vá vá ta còn làm được...không đến nỗi hehehehe, chứ đụng tới nấu ăn... thui ta chịu hihihi. Lúc mà ta ngồi 'cặm cụi' là lúc ta hay suy nghĩ đến cuộc đời này, đến nhân tình thế thái...hihihi thôi để bữa nào ta kể nhỏ nghe khi ta căng thẳng ta hay làm gì...rất ngộ nhỏ oi...
Hè này vợ chồng nhỏ có đưa hai nhóc đi chơi đâu không ?
Lan Nguyenlannguyensa # Sunday, June 3, 2012 9:35:57 AM
tại em tự hứa với lòng mình chẳng thà em làm chuyện này, chuyện kia...có khi em làm sản phẩm ra rất tệ...tốn tiền và thời gian...nhưng thà như vậy còn hơn là em ngồi than khóc cho hoàn cảnh của mình heheheheh Cuộc đời cũng có khi nhẹ tênh hà hahahahahah
Chị gặp được H vui hen...tha hồ tâm sự nghen..giá mà em được góp mặt tám tám...nhiều khi em cũng thèm đi buôn dưa lê
Lan Nguyenlannguyensa # Sunday, June 3, 2012 9:46:24 AM
Mấy bữa nay bà bận rộn với Na quá phải không ? 'Thế nào là Hạnh Phúc' nhỏ đã nói dùm ta. Hạnh phúc của tui mình( có mẹ BeBo trong này luôn hen hihihi) đơn sơ và nhẹ nhàng vậy thôi nên có mấy ai tưởng ra được, phải không nhỏ. Cầu xin cho nhỏ luôn can đảm, tràn đầy yêu thương để có thể ở bên con khi con khó chịu, cầu xin cho bé Na càng ngày càng tiến bộ hơn. Thương
( Nhớ quay lại đọc comment của ta nghen hihihih)
Me3thangnhoc # Sunday, June 3, 2012 12:52:16 PM
Originally posted by lannguyensa:
cái này nghe quen quen ta ơi. Chị cũng vậy em à, nhiều khi thấy mình cặm cụi mất thời gian gì đâu, mà cũng đâu co rẻ hơn đâu nà, nhưng bù lại thì thấy vui vui vì tự chính tay mình làm em nhỉ.Có buôn bán gì được nhiều đâu, vì mission đặc biệt nên phải đi đó chứ. hihi. nói chứ có 1 ngày nghĩ thôi à. mà bà Nội nằm nhà thương, nên chạy lẹ qua H rồi lái đêm về ghé qua MTL để thăm Nội Ngoại luôn đó em. Giờ ở xa, hể nghe ai đau ai bịnh là lo lắm, ăn ngủ không yên thôi.
Originally posted by lannguyensa:
Cái hạnh phúc thật đơn sơ em à, mấy nay chị tranh thủ lo làm lại phòng cho các con đó, sơn cái tường màu mè xong, hôm qua chị mới may tay thêm mấy cái ngôi sao lên trên cái màn cửa sổ, giờ chị đang suy nghĩ làm sao gắng cái hình xe cứu hỏa mà nhóc Út mê lên tường cho nó. Nhìn ánh mắt con tươi vui, mình cũng thấy vui em ơi. Chỉ tội 1 người, hể thấy bả ngồi trầm ngâm, là thôi rồi, cuối tuần này tui hết chạy ra sân cỏ được rồi, vì bả lại lôi cái gì ra bắt tui phụ đây.
Thienthanlodangthienthanlodang2004 # Friday, June 15, 2012 1:49:28 AM
Lan Nguyenlannguyensa # Friday, June 15, 2012 11:20:19 PM
Lâu rồi chị em mình không tâm sự với nhau...cuộc sống nó cứ cuốn mình đi em nhỉ...nhiều lúc chị tự hỏi có 'trị liệu' nào dành cho mình khi tâm trạng mình dở dở, ương ương, hâm hâm không em...
Em sướng nhé, hai mẹ con được 'du hí' ở Nha Trang, vui hông em...chị mà ở Hà nội, chắc chị cũng xin tham gia vào cái nhóm Hâm Hâm của em quá hihihihi( mình dường như hâm triền miên, đúng không em heheheeh)
Thienthanlodangthienthanlodang2004 # Saturday, June 16, 2012 10:31:34 AM
Originally posted by lannguyensa:
Ui không, chị không vô nhóm Hâm đó đượcLan Nguyenlannguyensa # Sunday, June 17, 2012 2:35:19 AM
Originally posted by thienthanlodang2004:
Chuyện có người chặt gà hay không không nhất thiết...Có khi người ấy còn bảo mình, thôi em đi kiếm cái hội nào xả cái hâm của em đi, chứ em cứ hâm hâm như vậy ai mà chịu cho nổi hehehehe
Ráng thì cho chị chân trong, chân ngoài hen em hahhahahaha
Cuối tuần có mục gì không em ui
Thienthanlodangthienthanlodang2004 # Tuesday, June 19, 2012 1:29:37 PM