Chia sẻ và Yêu thương

Con đường mình đang đi...

Mùa xuân đầu tiên

Mùa Nhớ lại trở về. Quê hương ơi.


Mùa xuân đầu tiên
Sáng tác : Văn Cao
Trình bày : Bích Vân


Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
Mùa bình thường mùa vui nay đã về
mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
một trưa nắng vui cho bao tâm hồn.
Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
Người mẹ nhìn đàn con nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Nước mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh
Niềm vui phút giây như đang long lanh.
ôi giờ phút yêu quê hương làm sao trong xuân vui đầu tiên.
ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên một cuộc đời êm ấm.
Từ đây người biết quê người
Từ đây người biết thương người
Từ đây người biết yêu người .
Giờ dặt dìu mùa xuân theo én về
Mùa bình thường, mùa vui nay đã về.
Mùa xuân mơ ước ấy xưa có về đâu
với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
một trưa nắng thôi hôm nay mênh mông.


Một chiều cuối năm Âm Lịch 2009
Một chiều cuối năm Âm Lịch 2010. Sao buồn và nhớ ...


Viết cho đầu năm 2010Ngày mưa tuyết

Comments

Me3thangnhoc Tuesday, January 5, 2010 2:15:18 PM

Máy năm đầu chị nhớ nhà lắm Lan ơi, nhớ quây quắt... nhớ Tết, nhớ mùi vị của Tết, nhớ bà con làng xóm, bạn bè thân quen... nhưng dần dần.. miếng cơm manh áo.. vật lộn mình rìết.. hình như chị kg còn buồn nhiều nữa.. có lẽ vì chi có gd bên này.. mà từ khi có cái gd nhỏ này của chị, mỗi năm chị cũng tạo 1 kg gian Tết nhứt, rồi đi lễ nhà thờ với anh, đi chùa lại Phật với Ngoại... dần dần.. chị bỗng kg thấy nhớ nhiều, nhớ uqay quắt như xưa... đi làm về loay hoay lo làm đủ thứ đồ.. lo cúng kiến bàn thờ ông bà.. nấu món này món kia.. chạy thăm hỏi người này ngưòi nọ.. hết 3 ngày Tết.. vào hảng.. cũng xúm xít mặc cái áo mới, khoe với bạn bè bản xứ.. It's my New Year... cười như Tết của chính mình... tự mình tạo ra kg gian Tết cho mình... lấy bánh chưng ra ăn.. 1 mình giờ ăn trưa của hảng.. năm nào xin nghĩ được ngày mùng 1 thì nghĩ, năm nào bận quá thì thôi... vào hảng, chị hay đem theo mấy trái quýt hái lộc đầu năm đem giao thừa ở chùa.. vào chia cho các bá trong hảng.. bảo là lộc đầu năm... các bà khoái lắm.. vì nghe mình kể phong tục của mình các bà thấy ngộ ngộ...
Em làm trong truờng học... có nhiều cơ hội tổ chức này kia, bận rộn lắm.. sẽ tìm vui trong nổi nhớ hen Lan....

Vietnguyenvietxuannguyen Friday, January 8, 2010 1:38:08 PM

Nam moi em chuc chi giau nghi luc, sang suot, may man va thanh cong! Em chu em sau rom luon khoe, ngoan, thong minh va yeu ba me!
Chi oi! em da ra Hanoi roi! Em co the den tham em sau rom duoc khong a? Neu duoc chi nhan cho em dia chi va so dien thoai nhe!
dien thoai cua em: 01684989655
Rat mong duoc gap chi va em sau rom!
vietnguyencts

Lan Nguyenlannguyensa Saturday, January 9, 2010 10:29:24 PM

Việt ơi, chị đang ở Úc chứ không phải ở Hà nội đâu em.
Chị rất vui khi em nhớ đến chị và muốn gặp...nhưng hông sao, chị đã có số phone của em đây rồi sẻ có lúc chị em mình trò chuyện với nhau, em nhé. Em ra Hà nội chơi hay vì công việc, hả Việt? Còn việc làm của em lúc này ra sao ? Việt ơi, gặp em là chị muốn hỏi nhiều chuyện quá.

Sang năm 2010 này chị cũng chúc em luôn được mạnh khỏe, nhiệt huyết không giảm...hihihi, làm việc thật hăng và đạt được những gì em mong ước.

Mến.

Vietnguyenvietxuannguyen Sunday, January 10, 2010 12:56:14 AM

Em cảm ơn chị nhiều!
Em ra Hànội học tiếp. Chương trình Thạc sĩ công tác xã hội do Unnicef và trường Khoa học xã hội nhân văn tổ chức. hihi...
Chị sang Úc, thời tiết có lạnh lắm không chị? Ở Hà nội lạnh lắm. Chị à! Em được biết bên đó có Nhóm Tương Trợ Phụ Huynh VN có Con Khuyết Tật và Chậm Phát Triển tại NSW mạnh lắm hả chị? Chị có tham gia vào nhóm này không?
Bs Phạm Ngọc Thanh, đơn vị tâm lý, bệnh viện nhi đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh cũng là một thành viên của nhóm. thỉnh thoảng Bác sĩ vẫn sang đó. Chắc là chị biết bác ấy.
Công việc của em hiện thời vẫn chưa ổn định. Em xin nghỉ làm ở RDC rồi, giờ ở đó em chỉ làm tình nguyện viên thôi. Em làm ở trường Nguyễn Đình Chiểu Đà Nẵng từ tháng 10.2009. nhưng lại mới xin nghỉ để đi học lớp này. hihi... Chị thấy em khỏe chạy không chị? lang thang miết. Mọi người cứ bảo học gì mà học mãi thế??? Không lo kiếm tiền đi? không lo ổn định đi?...
Em tính học xong khóa này em sẽ ổn định vì em đang chờ thời. hihi....
Chị sang đó giữ gìn sức khỏe nhé chị. Cầu chúa phù hộ cho tất cả chúng ta!
wizard wizard wizard wizard jester jester jester jester jester

Dinh Tuc Dungdonggiangkhoa7 Monday, January 11, 2010 5:30:58 AM

Còn khoảng một tháng nữa là Tết rồi đó Lan, Tết là dịp để gia đình sum họp, nên những người ở xa như Lan, Thy chắc là buồn lắm, nhưng như Thy nói, cái gì lâu ngày rồi cũng sẽ quen dần thôi Lan à. Sâu Róm dạo này thế nào rồi, và Lan công việc vẫn bình tường chứ. Chúc em một tuần mới an lành.
Bài nhạc này anh thích lắm đó Lan ...

Lan Nguyenlannguyensa Monday, January 11, 2010 6:34:38 AM

Vietnguyen
Việt ơi, chị và gia đình đang sống ở tiểu bang Nam Úc ( South Australia) từ Nam Úc đi NSW bằng máy bay cũng gần 2 tiếng đồng hồ. Ừ, mọi người cũng bảo chị học gì sao cứ học mãi thế hihihii, không học, không biết rồi không giúp đỡ được ai, Việt nhỉ. Còn trẻ như em thì cứ lang thang cho đã, dừng lại lo kiếm tiền, rồi lo lấy vợ...hihihih không biết lúc ấy nhiệt huyết có còn không ???
Cầu chúc em đạt được những gì em mong ước.

Lan Nguyenlannguyensa Monday, January 11, 2010 6:38:56 AM

Anh Đông Giang, em cũng rất thích bài hát này, nghe buồn buồn mà lại thấy bình yên.
Em xa nhà...chỗ này, chỗ kia...tính ra cũng gần 20 năm rồi...nhưng sao vẫn thấy nhớ là nhớ.
Dạo này Sâu Róm nhà em có nhiều tiến bộ, nên em cũng đỡ lo.
Một tuần lễ an lành cũng đến với anh nhen.

quianhlaluli Monday, January 11, 2010 12:51:50 PM

Chúc em và gia đình năm mới thật nhiều may mắn, bình an và như ý em nhé!

Nghe SR có nhiều tiến bộ chị rất mừng. Thành thật chia vui với em

Anh Ớt & Em CcGiaDinhOtCc Tuesday, January 12, 2010 6:22:52 PM

Mến chúc mẹ Lan, Sâu Róm & hữu quyến một năm mới nhiều an khang, tràn ngập hạnh phúc, với con trai Sâu Róm đã tiến bộ càng tiến bộ nhiều hơn.

Me3thangnhoc Saturday, January 16, 2010 2:00:47 AM

Cuôi tuân rôi.. co gi vui kg Lan... Nho em nhiêu.. nhung chang noi, noi ra nhiêu cung vây thôi.....

DaMinhChau Thursday, January 21, 2010 6:49:00 AM

Trời sắp Tết rùi, nên ai cũng có chút nao nao lòng Lan hén...

Ngày xưa khi mới qua Tết lạnh ơi là lạnh buồn thí mồ nhưng MC vẫn đi học, có ông thầy ngaỳ nào cũng mang cây guitar vào đàn hát cho học trò nghỉ giải lao ở câu lạc bộ nghe, hôm đó ông ta nói hôm nay là Tết VN của anh chị, vậy anh chị có muốn ca hát gì không? Thế là MC và vài bạn nữa cùng nhau hát bài Ly rượu mừng, ông thầy đệm đàn theo, hát xong mọi người yêu cầu hát nữa, lúc đó MC ngây thơ lắm, không biết sợ hay mắc cở nên tara hát tiếp bài Xuân Thì hay cái gì xuân á..giờ quên rùi vì bỏ ca hát rất lâu... "Xuân vừa về trên bãi cỏ non..."

Chừ MC ở Cali, nhưng vẫn ở xa khu người Việt nên Tết vẫn vắng hoe, buồn hiu hà, MC cũng hàng năm bày bánh mứt làm mai giả và chưng một cây mai Nhật nho nhỏ, người mình gọi là mai chiếu thổ vì nó cứ úp mặt xuống chứ không ngửa ra khoe sắc như mai mình...

MC cũng bày dán bao lì xì trên các cành cây, chưng bày cam, quít, bưởi, bánh tét bánh chưng, và MC kho một nồi thịt kho tàu, với nồi thịt gói bắp cải hầm, MC vẫn giữ phong tục không nấu nướng, quét dọn trong mấy ngày đầu năm...Làm vậy cho tụi nhóc biết chút gì là Tết VN.

Lan ui mình sẽ luôn nhớ nhà vào những dịp lễ như vầy, nhưng cô gắng vui với con nhé Lan.

Me3thangnhoc Thursday, January 21, 2010 4:40:42 PM

Ui cha,, em hổng qua nhà chị MC mấy ngày Tết đâu, vì lúc đó chị kg dọn dẹp nhà.. nhà đầy bụi ra đấy.. hahahahahahahahahahahahahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhăhhahahahahahăăăhahahahahhahhăhhahaha.. chạy hổng thôi chị rượt..... lol lol lol

Lan Nguyenlannguyensa Thursday, January 21, 2010 10:24:45 PM

Chị MC, chị Thy, tâm trạng em lúc này sao sao, em tự nhiên thấy làm biếng. Ước gì được như con mèo, cuộn mình ngủ ...quên hết mọi sự...sướng

Thienthanlodangthienthanlodang2004 Wednesday, January 5, 2011 7:43:58 AM

@ Chị: sắp Tết rồi. Em chỉ ước không có Tết thôi or đi đâu đó để trốn Tết
HN đang lạnh lắm chị.
Sang nhà thấy mùa xuân đang về, Một mùa xuân ấp áp cho chị, cho em và cho tất cả mọi người love love love love
Chị ơi, hôm nọ em nhận được khá nhiều sách của anh chi Quang Duyên gởi nhờ một người từ ÚC về. các anh đi bên đó sinh hoạt hay quá ha chị? Từ chỗ chị qua bên chị Duyên hơi xa phải không ạh?

@ Việt ơi, giờ mới biết chị Lan ở ÚC hở?

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31