Bánh mì...hấp dẫn quá !
Friday, March 26, 2010 2:43:13 AM
Nói tới nấu ăn, ( thở dài nghen) Út thấy mình nấu bếp tợ tợ như vợ Đậu, nghĩa là tàng tàng vậy thôi, rùa rùa nấu được món nào ngon thì chồng con hưởng món đó, còn không thì… đạm bạc cũng qua ngày nhưng oái oăm thay Út lại rất thích xem sách nấu ăn, người có sở thích ăn ngó, xem thì cứ xem nhưng nấu thì không biết đến bao giờ … hihihihihi. Lý do thích xem sách nấu ăn là thư viện có nhiều sách dễ mượn, đọc không cần nơi yên tĩnh, cầm lên bỏ sách xuống dễ dàng ( gặp cuốn chuyện nào hay hay cầm lên thì dễ chớ bỏ xuống thì khó lắm đa), sách có nhiều hình ảnh màu sắc hấp dẫn ( y như trẻ con hihihi), đọc không bị nhức đầu, cứ cho thứ này trộn lẫn với thứ kia…một hồi có được một món ngon…như trong hình…thích quá kết thúc có hậu, một ngày có thể biết được nhiều món khác nhau mà…không cần nấu…thỏa mãn, giảm căng thẳng. Thế cho nên hôm vừa rồi, Út mượn được cuốn sách Bread, ui chao xem xong, Út lại mơ màng…trong tương lai gần Út sẽ tập làm bánh mì…Không làm bánh mì sao được khi hình ảnh trong sách hấp dẫn quá, rồi nữa cuốn sách cho Út hiểu thêm về …bánh mì chẳng hạn như bánh mì Pháp thì làm sao, bánh mì Ý thì như thế nào, rồi bánh mì ở Anh , ở Mỹ… sách còn ghi rõ công thức nào có thể làm được với máy làm bánh mì, công thức nào không …tuyệt. Nói theo kiểu Tú Xương thì ‘ Phen này ông quyết làm bánh mì ‘ . Hãy đợi đấy khakhakhaXem sách xong. Làm bánh mì. Thiệt Út chẳng biết khi nào mình có thể làm được nhưng thích cuốn sách quá nên Út post lên mạng, để khi nào ‘giấc mơ bánh mì’ trở về thì mình lại lấy ra coi và biết đâu cuốn sách sẽ mang lại niềm vui cho bạn bếp nào đó. Hy vọng là vậy.
Cuốn sách có tự đề là Bread nhưng vì yêu nên Út gọi nó là Wonderful bread.
DOWNLOAD










MMupMmup # Friday, March 26, 2010 6:18:35 AM
Me3thangnhoc # Friday, March 26, 2010 1:59:15 PM
Dã Quỳdalatian # Friday, March 26, 2010 7:19:46 PM
Tô Thanh TườngVituongvithehung # Friday, March 26, 2010 8:23:41 PM
DaMinhChau # Friday, March 26, 2010 8:44:03 PM
Hồi trước ở VN, MC hay làm bánh mì nướng, không dụng cụ chi cả chỉ có nồi gan và bếp củi thế mà cũng cứ nướng bánh mì mỗi ngày cho cả nhà ăn, nghĩ lúc mới sau 75 buồn cười thật...
Cuối tuần vui luôn nha Lan.
Lan Nguyenlannguyensa # Saturday, March 27, 2010 9:36:57 AM
@ Chị Thy, mấy tấm hình đó là ở trong sách hết á, làm bánh mì em mới chỉ...nghĩ thôi heheheh, em mà làm bánh ngon như vậy chắc em bỏ trẻ mở tiệm bánh quá hihihii. Khi nào em viết sách, chị bảo trợ em hen 100% hông
@ Quỳ ơi, sách mà có ai download là mừng rồi vì được như ý mình muốn hihihii
@ Tường Vi, cuối tuần này có bày món gì ra làm không, thấy món dưa ông xã Vi muối ngon quá, ảnh giỏi quá hen, Lan không biết muối dưa đâu Vi ơi...nên nhiều khi ...thèm
@ Chị MC chị nói làm em nhớ, ngày xưa bác em có lò bánh mì nên hay trữ bột mì, rồi gởi ở nhà em. Em buồn hông biết làm gì nên lấy cây đũa thọc vào góc mỗi bao, lấy tô hứng bột mì rơi ra, mỗi bao một chút, nghịch mà, cho vào đó tí muối, tí nước, nhồi, xin mẹ tí than, rồi cứ nặn bột cho bẹt bẹt đem nướng, mấy chị thấy, Út cho chị xin miếng, ừ bánh Út làm cũng ngon hen, xin hai miếng Út không cho đâu phài có gì đổi hihihihih Nghĩ lại những năm tháng đó thấy nghèo nhưng cũng đáng yêu ha chị
Tô Thanh TườngVituongvithehung # Saturday, March 27, 2010 1:41:47 PM
bichtrinh1402 # Monday, April 5, 2010 2:30:15 PM