My Opera is closing 3rd of March

Be Still and Listen. Be Brave and Believe.

Poems - Letter P

Pho va Em – Ngo thi Thanh Van
Tặng Chiêu Anh


Anh đi rồi con phố cũ buồn tênh
Chỉ còn em và đường xưa mỏi mắt
Mùa thu qua lá vàng rơi xào xạc
Nỗi cô đơn không tránh nổi hao gầy.

Anh đi rồi thương nhớ lại thêm đầy
Trăng viên mãn nay khuyết vành trăng úa
Trăng lẻ loi anh nơi nào có biết
Chỉ mình em thầm đếm dấu chân anh.

Anh đi rồi trời Đà Lạt lập đông
Con dốc nhỏ nhớ anh nên quạnh quẽ
Hình như phố cũng thêm phần vắng vẻ
Thiếu một người nên phố hoá chơ vơ .

Anh đi rồi phố nhớ đến ngẩn ngơ
Em đi tìm thơ gặp phố buồn nức nở
Nên mượn phố vào thơ để lòng cùng nhớ
Phố và em cùng chờ đợi anh về.

Anh yên lòng phố cũng nhớ như em…


PHỐ VÀO THU - Lê Thị Thanh Xuân


Con đường lạnh hơn những ngày khác
Em luồn tay vào túi áo anh
Xích lại khoảng trời còn lơ lửng
Mây mùa thu không sà xuống phố
Nhớ dã quì vàng rực nỗi nhớ
Trong một chiều lất phất mưa bay
Bàn tay
Tìm hơi ấm
Phố đã thu
Ngõ vẫn vắng
Ngày bình thường chưa kịp viết thành tên
Chỉ kịp gạch vội đầu dòng
Em nhớ quá
Anh đi về mùa đông
Có một người hóa đá

Poems - Letter NPoems - Letter Q

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28