My Opera is closing 3rd of March

Be Still and Listen. Be Brave and Believe.

Poems - Letter Ư

Ước nguyện - Cổ Ngọc Tỉnh


Giá như em chấp nhận mất anh
như chiếc nhẫn đánh rơi trên cỏ
chẵng bao giờ tìm được
suốt một chiều em khóc... để quên

Nhẫn ơi, mi co' nằm trên cỏ
lặng yên nghe gió thổi bốn mùa
và ở chốn xa nào đâu đó
nghe chăng anh - cơn bảo nổi - lòng em?

Mưa tháng tư là mưa rất ngắn
nước mắt
rơi
nước mắt bỗng
dài...

Em đợi mưa sao chiều lại nắng
bảo lòng quên mà cơn nhớ đong đầy
Con dế nhỏ một mình khóc mãi
tiếng thời gian bần bật rớt trên tay.

Poems - Letter TPoems - Letter V

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28