My Opera is closing 3rd of March

Be Still and Listen. Be Brave and Believe.

July 2010

07:29 20-07-2010

Sao lại thế? Sao cứ phải chit chat hay café? Có cái gì đó trôi ngang qua … khoảng trời trước mắt nó chợt tối đi …

Một cảm giác mơ hồ len lỏi …

Nó phiêu dạt trong mớ hỗn độn của cảm xúc và lý trí, vẫn có thể mơ màng về những nhân vật từ trong các câu truyện bước ra; trong khi người bạn lớn quá tỉnh táo. Những chuyến công tác của nó không quá 10 ngày và nó không thể hình dung được cuộc sống của nó sẽ như thế nào khi vắng babies bé bỏng; trong khi người bạn lớn sẵn sàng để lại gia đình phía sau sự nghiệp … Khác bịêt giới tính … nó đọc ở đâu đó thấy thế … Dội lại từ đâu đó những tiếng vang vì sao vì sao vì sao …
10:10 10-07-2010

Một chút nắng, một chút gió, một chút văn, một chút nhạc … tâm trạng lại thấy bâng khuâng. Nhắm mắt lại và mơ mình đang ở chân trời khác, lãng mạn và lung linh mặc dù biết điều đó không bao giờ xảy ra. Nghĩ nhiều hơn một chút để nhận ra trong mình vẫn còn thiếu thiếu thứ gì đó, không gọi được tên. Nghĩ nhiều hơn một chút để nhận ra mình còn thiếu nhiều thứ nữa mà cũng không gọi được tên. Nghĩ …

May 2010August 2010

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28