March 2012
Monday, March 26, 2012 6:56:30 AM
30.03.2012
Không biết đến bao giờ mới ổn định?????
Nó đã ngán đến tận cổ cái cảnh tối mịt mới rồng rắn kéo nhau về nhà rồi.
Không biết vụ lavie đến đâu rồi nhỉ?????
26.03.2012
Niềm vui chưa kịp thốt lên thành lời ... nỗi buồn đã ập tới ... không, không hẳn nỗi buồn ... phải là thất vọng mới đúng ... về một người thân của nó ... nỗi thất vọng từ một phía không đề phòng, không bao giờ nghĩ tới quả là lớn hơn rất nhiều ...
Nó vừa lật lại quá khứ ... nó từng ghi nhận về một sự việc nào đó ... xảy ra trong quá khứ ... và cũng làm nó thất vọng ... nó không muốn coi đó là lời nói vô ý ... càng không phải là sự nông nổi ...






