February 2011
Wednesday, February 9, 2011 9:43:33 AM
15.02.2011
Chưa bao giờ thôi thất vọng về nhân đó, quay lại sử dụng từ mà nó đã từng sử dụng cách đây 20 năm. Đúng thế, không chừa một ai. Thật xấu. Không biết diễn tả sao nữa. Thất vọng. Coi như không quan hệ.
Buồn. Nên nó nhớ lắm về một phương trời xa lắc, những kỷ niệm ngọt ngào không bao giờ quay lại ... mọi cơ hội đã qua đi, hiện tại chỉ là lộ trình đều đặn đến buồn tẻ ...
09.02.2011
Cái tết thứ 12 của mèo con, không, của nghé con mới phải … đã được cái gì nhỉ? Mà thôi … cứ tính đến được mất là đâu đó lại nghẹt thở … nhắm mắt lại và thở sâu … trút cái sự được mất ra khỏi đầu cho thanh thản.
Tết … trời hanh vàng … lá rụng khắp vỉa hè … mới chỉ có các cơ quan và công sở quay lại lịch làm việc bình thường … đường phố không còn yên bình như mấy ngày tết nhưng cũng không ồn ào tấp nập như ngày thường khác … thấy đẹp hơn đáng yêu hơn.
Nhưng … tự đâu đó … vẫn muốn khác …
Chưa bao giờ thôi thất vọng về nhân đó, quay lại sử dụng từ mà nó đã từng sử dụng cách đây 20 năm. Đúng thế, không chừa một ai. Thật xấu. Không biết diễn tả sao nữa. Thất vọng. Coi như không quan hệ.
Buồn. Nên nó nhớ lắm về một phương trời xa lắc, những kỷ niệm ngọt ngào không bao giờ quay lại ... mọi cơ hội đã qua đi, hiện tại chỉ là lộ trình đều đặn đến buồn tẻ ...
09.02.2011
Cái tết thứ 12 của mèo con, không, của nghé con mới phải … đã được cái gì nhỉ? Mà thôi … cứ tính đến được mất là đâu đó lại nghẹt thở … nhắm mắt lại và thở sâu … trút cái sự được mất ra khỏi đầu cho thanh thản.
Tết … trời hanh vàng … lá rụng khắp vỉa hè … mới chỉ có các cơ quan và công sở quay lại lịch làm việc bình thường … đường phố không còn yên bình như mấy ngày tết nhưng cũng không ồn ào tấp nập như ngày thường khác … thấy đẹp hơn đáng yêu hơn.
Nhưng … tự đâu đó … vẫn muốn khác …






