May 2010
Monday, December 13, 2010 4:31:51 AM
15:03 26-05-2010
Không có thay đổi gì, thế mà nó đã cứ hy vọng … hy vọng …
Thôi thì tự an ủi con cá mất luôn là con cá to, nếu cứ giữ nguyên hiện trạng chắc gì đã là một điều dở mà thay đổi cũng chắc gì là một điều hay. AQ quá.
Nó vẫn nhớ tới câu chuyện về chiếc lá vàng hạnh phúc, vẫn thích thú và hồi hộp khi thấy lá rơi và vẫn chờ may mắn kỳ diệu rơi xuống mặc dù nó đã qua tuổi mơ mơ màng màng …
15:55 24-05-2010
Chợt nhận ra nhóm từ có vẻ tương đương để diễn tả ý nghĩ của nó lúc này: xé vé đồng hạng. Không vui, không buồn, chỉ ngạc nhiên - mọi điều không như nó nghĩ. Không nên hỏi tại sao ở đây. Có lẽ tất cả đều xuất phát từ ý thích. Tạm bằng lòng với cái đang có - thế là được. Ngày mai sẽ đẹp hơn ngày hôm nay và chắc chắn tốt hơn ngày hôm qua. Vài suy nghĩ không sắp xếp, cứ lộn xộn trong đầu ...
15:33 19-05-2010
Càng đọc càng trống rỗng, cái cảm giác đi đâu hết chỉ còn lại sự sụp đổ. Không thể nói biết thế được nữa, tất cả chỉ là sự trì hoãn vô lý. Ông Trời đã sắp đặt như thế hay ý chí của nó không đủ mạnh để bắt đầu một chặng đường gian nan? Cơ hội không đến với những kẻ hèn nhát. Cơ hội cũng không đến lần thứ hai với những kẻ yếu đuối ngập ngừng. Nó chính là một trong số này. Không thể tha thứ cho mình … mà cũng chẳng có điều kiện để kết tội hay tha thứ ở đây. Tất cả chỉ là những ảo tưởng … xa rồi … kẻ vuột vẫn còn ngơ ngác …. Nhớ lắm cái nắng … dịu dàng ấm áp và cũng gay gắt chói chang, nhớ từng góc đường, từng con dốc mới vừa quen đã trở thành xa lạ …
Tất cả chỉ còn là kỷ niệm.
10:38 19-05-2010
Tất cả đã rõ ràng, tắt đi nguồn hy vọng không mãnh liệt nhưng dai dẳng cứ len lỏi trong tâm trí nó. Thôi cũng là để quay về tập trung cho hiện tại còn bề bộn ngổn ngang …
Chào nhé, giấc mơ …
10:41 14-05-2010
Những tâm sự suy nghĩ ngổn ngang đeo đẳng trong tâm trí nó ... mà đôi lúc nó muốn được kể lể tâm sự với ai đó ... nhưng chợt giật mình khựng lại ... nó ích kỷ quá chăng??? đòi hỏi quá chăng khi chuyện chỉ bé tý mà cũng coi nghiêm trọng đến mức phải suy nghĩ ...
Đành rằng cuộc sống chẳng ai giống ai, đành rằng ... nhưng nó cũng có suy nghĩ của riêng mình chứ, tại sao lại cứ bắt nó phải ...
Doi khi that la met moi ... noi ra thi cũng không ai giải quyết được cho nó mà không nói ra thì ...
12:56 12-05-2010
Thực sự không có cảm hứng để viết cái gì cả, nói đúng hơn là không có cảm hứng để làm bất cứ một thứ gì cho dù chỉ để giải khuây. Cố hoàn thành những việc cần thiết phải hoàn thành trong ngày hôm nay vậy. Tâm trạng thật mơ hồ …
10:10 10-05-2010
Người bạn lớn nói nó có nhiều đòi hỏi thật đấy






