My Opera is closing 3rd of March

Be Still and Listen. Be Brave and Believe.

None

16:20 10-08-2009

Đang trôi lơ lửng, chẳng ra buồn, chẳng ra vui, trong nó là thứ cảm xúc lộn xộn, mà chẳng có lý do gì cả … đúng vậy, chẳng có lý do gì … mọi thứ vẫn diễn ra đều đặn … thật ra nó cũng không mong mỏi gì hơn … Một cuộc sống không ước vọng, chẳng đam mê, tẻ nhạt - mọi người nói thế, có thật là tẻ nhạt không nhỉ - cũng không biết nữa.

Thật ra thì nó cũng có ước mơ, nhưng ước mơ đó chẳng thành hiện thực được, xác định thế nên cũng chẳng nghĩ đến nhiều làm gì.

Và cũng có những điều mà nó nghĩ có thể thực hiện được, nó đặt tên chúng là kế hoạch, và thực hiện dần, hy vọng hoàn thành sớm như dự kiến (sớm hơn được thì càng tốt).

Vậy thì ước vọng ở đâu nhỉ? Và đam mê nữa?

Dở hơi!!!!!

15:21 06-08-2009

Một chút gió tạo cảm giác như mùa thu đang đến … không hẳn là như thế … cứ cố nghĩ như thế nhưng cũng chẳng làm cho không khí dễ chịu hơn … dù sao mùa thu cũng chưa về.

Đã nhìn thấy những khó khăn, những ràng buộc. Dễ hiểu thôi. Nó chắc chắn quá, cầu toàn quá, cơ hội không dành cho những người như thế … biết vậy nhưng không thay đổi … không muốn thay đổi. Tạm biệt giấc mơ xa xôi …

Đánh dấu ngày 06.08.2009

17:10 30-07-2009

Hồi hộp … khó tả … Ngày còn đi học, trước khi nhận kết quả kiểm tra nó cũng có tâm trạng gần giống thế này và thường là thoả mãn vì kết quả như mong đợi, còn lần này … chắc chẳng được như thế. Nhưng dù sao điều đó vẫn tạo ra một khác biệt trong cuộc sống hàng ngày của nó, biết gọi thế nào nhỉ. Tự nhiên nó chợt nhớ đến hình ảnh chiếc lá khô rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, không phá vỡ sự tĩnh lặng của không gian nhưng lại tạo nên những vòng sóng nối tiếp lan xa ... Thật là vớ vẩn, chả liên quan gì.

Dù sao cũng đánh dấu 1 ngày 30.07.2009.

July 2009None

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28