My Opera is closing 3rd of March

Be Still and Listen. Be Brave and Believe.

September 2010

16:38 20-09-2010

Tâm trạng vui vui … tự nhiên … không lý do …
10:33 14-09-2010

Rả rích … mưa cả đêm làm cho bầu trời u ám xầm xì từ sáng tới giờ.

Ỉu xìu … tâm trạng nó cũng mệt mỏi, xẹp lép.

Tự nhiên nó chợt thấy so với cách đó 1 năm, nó giờ đây bớt khắt khe hơn (hay là ẩu hơn???) trong vấn đề lựa chọn ăn uống; có những món trước đây nó không bao giờ động đến vì cảm giác không an toàn, haha cái cảm giác mà nhiều khi ngăn chặn nó thậm chí lúc miếng ăn đã đưa đến miệng. Khác biệt này là thế nào nhỉ? Sự ẩu đả của tuổi già hay sự thoả hiệp với một điều không thể tránh khỏi??? Nó cũng không biết nữa. Gần đây nó ẩu hơn rất nhiều, về suy nghĩ, về tính cách … Có lẽ nó phải lê kế hoạch cải tổ bản thân thôi.

19:08 12-09-2010

Họp đầu năm cho baby lớn, vẫn thế, may mắn, học 2 buổi trong trường. Cho đến thời điểm này những năm đầu tiên đi học của baby coi như thuận lợi. Còn mong đợi điểm thi của năm học này nữa. Hy vọng việc đăng ký học cấp 2 cũng thế. Không hy vọng vào trường chuyên, không nhìn thấy sự đam mê vào bất cứ môn học nào của baby cả. Mọi người bàn tán về chuyện chọn trường cho con sôi nổi quá. Nó cũng mong muốn cho con vào được một trường chuyên nào đó, nhưng ... có lẽ chỉ thế thôi. Female mà – xin cầu mong mọi điều may mắn sẽ đến và baby sẽ thực hiện được ước nguyện còn dang dở của nó. Và có một cuộc sống tốt đẹp.

Lần đầu tiên được nghe cô giáo khen về sức học của baby. Nó thiếu nước ngất …
10:56 09-09-2010

Mưa … từng hạt nước to và nặng quất vào mặt nó … mi mắt muốn ríu lại … tay ga cứ nặng dần vì cứ phải lòng vòng quá lâu để tìm đường về nhà khi mọi ngả đều kẹt cứng người với đủ loại phương tiện giao thông. Xe đạp với xe máy, với ô tô bé, ô tô to, xe buýt, xe thồ … tất cả chen chúc nhau mạnh ai nấy chạy. Em bé thò tay bé xíu hứng nghịch nước mưa trong khi chị kéo xe len lỏi tránh ướt. Bác già đạp xe mắng bọn trẻ đang nhấn ga xe máy vì không chịu nhường đường. Nam thanh trừng mắt quát thiếu phụ vì dừng xe đèn đỏ chắn trước xe họ … chen lấn … đông đúc …

tắc đường … nguy hiểm giao thông khi xe cộ tránh mưa, tránh nước cứ lao ầm ầm … nước ngập … nguy hiểm tính mạng khi ổ gà, ổ voi và các thể loại hố ga, hố cáp há miệng một cách vô lý sẵn sàng ngáng trở phương tiện hay con người bì bõm ngang qua … nguy hiểm tính mạng khi các thể loại dây chả biết dây gì cứ thòng lòng vắt vẻo ngang tầm mặt sẵn sàng quất vào mặt hay vương vào người đi đường …
Còn gì nữa đây??? Chỉ một cơn mưa lúc tan tầm … đến bao giờ ???
14:15 07-09-2010

Mày mò mãi ở facebook, có vẻ như đó chỉ là photoalbum thì phải, hay tại nó chưa biết cách sử dụng? Thôi cứ yahoo, opera có khi lại hơn. Nó vốn ưa những gì mang tính truyền thống.

Nó đang hào hứng với vụ trà Kombucha, không biết kết quả thế nào. Ngày nào đi làm về cũng phải nhòm nhòm xem tiến triển đến đâu. Bên cạnh hũ sữa giờ thêm bình trà, cũng vui … niềm vui nho nhỏ …
10:53 01-09-2010

HẠNH PHÚC

Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc của tôi ư?
Tôi chưa biết và muôn đời không biết
Hạnh phúc có thể là khi nỗi nhớ trong lòng da diết
Chợt thấy anh trên lối cũ lại về...

Hạnh phúc là trong những kỷ niệm gồ ghề
Có một kỷ niệm đẹp ngày xưa xanh thắm lại
Hạnh phúc là khi hai người đi xa mãi
Nhưng lòng vẫn hiểu lòng chẳng trách cứ gì nhau

Hạnh phúc là trong cuộc đời vá víu những niềm đau
Có một người bạn ngồi bên ta im lặng
Hạnh phúc là sau những mùa thi căng thẳng
Lũ bạn bè chuốc nhau chén rượu cùng say

Hạnh phúc là khi tay nắm lấy bàn tay
Có hai người khẽ run trong gió
Hạnh phúc là khi được trải mình trên thảm cỏ
Nghe tháng ngày yên ả dần trôi

Hạnh phúc của anh - Hạnh phúc của tôi
Liệu hai ta có cùng chung hạnh phúc ?
Tôi không biết bởi có khi có lúc
Ta đi về hai hướng ngược nhau

Hạnh phúc là trong cuộc đời trôi mau
Ta được nhâm nhi một ly cafe nóng
Hạnh phúc là nghe mặt hồ gợn sóng
Ta lặng câm trong nỗi nhớ một người...

Hạnh phúc là khi nghe tiếng anh cười
Trong hạnh phúc dẫu không phải do tôi đem tới
Tình yêu anh dù đã trao gió gửi
Vẫn đem lòng thương nhớ biết bao năm..

Hạnh phúc không phải những điều quá xa xăm
Càng không phải những điều muốn là làm được
Chẳng biết nữa chỉ vội vàng cất bước
Lãng du giữa đời tìm hạnh phúc của tôi...

St


Cả 1 bài dài mà không thấy có câu trả lời cho mình …

August 2010October 2010

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28