Tuần qua rồi nhưng ko biết rồi tuần sau sẽ ra sao. Một tuần mà toàn gây cho người khác cảm giác ko tốt lành gì khi ở cạnh mình. Có thể một số người ko cảm nhận được điều này ....Mình đã làm bạn mình buồn, thậm chí bị thương vì lỗi của mình. Hình như ai ở cạnh mình cũng gặp tai họa. Người thì bị co cơ vì phải đèo mình...(mình công nhận là mình có hơi ú nhưng bây giờ cũng...ko biết:o ). Người thì vì ngồi cạnh mình rồi bị cô nhắc vì nói chuyện trong giờ . Mình có ích kỉ ko? hay là đứa mang phiền phức đến cho người khác? Mình mong tháng này qua đi thật nhanh, thật nhanh vào . Mình còn thi học kì nữa. Kì này mình học hành chẳng ra sao cả, ko biết rồi điểm số thế nào đây:( . Cái gì cũng khó hết trơn. Noel sắp tới rồi, mong mọi người có một noel vui vẻ và hạnh phúc bên người thân nha! Mình chỉ có thể chúc vậy với mọi người thế thôi. Còn người thân và bạn bè mình thì mình đang làm quà và mua quà tặng. Ko biết mọi người có thích ko nữa.
hihi đừng cố tự trách mình nữa hãy vui lên. Mọi chuyện nó như vậy đó nếu như ta ko tự đứng dậy và vượt wa thì ta mãi là người thất bại thôi Năm mới sắp đến anh chúc em luôn vui vẻ và gặp nhiều may mắn nhé!!!
uhm!Thanks anh nhiu lam. Nam moi chuc anh moi su tot lanh , hoc hanh tan toi, cuoc doi phoi phoi,....gi gi do nua thi de anh tu viet tiep nghen...^_^ HAPPY NEW YEAR!!
Peter Tran # 27. December 2007, 05:57
Năm mới sắp đến anh chúc em luôn vui vẻ và gặp nhiều may mắn nhé!!!
Minh Thúy # 13. January 2008, 09:07
HAPPY NEW YEAR!!
Peter Tran # 14. January 2008, 15:20
Minh Thúy # 6. February 2008, 13:23
Em xin lỗi nhưng mà em học năm cuối ròi nên thỉnh thoảng mới lên được
Peter Tran # 12. February 2008, 14:20
Minh Thúy # 12. February 2008, 17:22
thúy thảo # 18. August 2008, 12:49