Saturday, September 29, 2012 4:23:27 AM
Joker
Tôi không thể biết đôi mắt anh nhìn gì
Cuộc đời cạn trong, những sự thật trần trụi
Hay chiếu rọi những nỗi niềm sâu thẳm cô đơn
Đôi tay buông thỏng vô chừng bất lực
Những nỗi đau anh không nhoẻn miệng cười
Là gì thế, trong mắt anh đang nhìn
Có phải thẫn thờ mệt mỏi hoài nghi
Sau những đau buồn đã thôi không cố gắng
Trán anh xếp những vầng suy tư đã ngủ yên
Cả thế giới dường như tuyệt vọng
Chúa đã ra đi không mang theo đứa con tội tình
Và chân anh chùn nơi mà anh vẫn đứng
Lặng nhìn một điều không ai thấy như anh






