Thursday, January 10, 2013 3:29:12 PM
Bạn yêu mến,
Tôi đã đứng giữa đôi bờ thù hận
Từ những năm tháng đã trôi qua
Tôi đã sống trong những dối trá, có phải chăng?
Tôi dường như không thể biết
Những uất ức bờ bên kia còn trỗi dậy
Trong những người đã từ mảnh đất này ra đi
Họ gào thét và nhìn sang căm hờn
Tôi bỗng sợ
Trong bất kì người nào tôi tìm thấy
Không lừa dối và không mù quáng
Nói đi, người mà tôi tin tưởng
Bạn biết điều gì mà bạn không nói với tôi
Sự im lặng của bạn làm tôi bơ vơ vì ngăn cách
Trước chân lý, trước tình yêu của Chúa trời
Tôi đã đứng giữa đôi bờ thù hận
Từ những năm tháng đã trôi qua
Tôi đã sống trong những dối trá, có phải chăng?
Tôi dường như không thể biết
Những uất ức bờ bên kia còn trỗi dậy
Trong những người đã từ mảnh đất này ra đi
Họ gào thét và nhìn sang căm hờn
Tôi bỗng sợ
Trong bất kì người nào tôi tìm thấy
Không lừa dối và không mù quáng
Nói đi, người mà tôi tin tưởng
Bạn biết điều gì mà bạn không nói với tôi
Sự im lặng của bạn làm tôi bơ vơ vì ngăn cách
Trước chân lý, trước tình yêu của Chúa trời






