My Opera is closing 3rd of March

Laugh Out Loud

Chúa chúc lành và bảo vệ bạn, SSS!

Thời gian trôi, thời gian trôi
Thời gian không ngừng lại
Thời gian không từ biệt
Dẫu hiểu rằng ta chẳng còn trên đời
Chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa
Ta ôm mối tình với thời gian
Người đi qua đời ta một lần
Và đi qua rất vội
Ta ôm ảnh hình người khóc mãi
Mong chờ người sẽ bên ta
Rồi người sẽ bên ta trong suốt đời
Người là phi thực hay hữu thực
Người không đợi và đi không vương vấn
Nhưng mối tình ta chẳng kết thúc bao giờ

Giấc mơ đêm qua tôi nhìn rõ lắm Gương mặt ...Trước, mùa thu ấy em đến chơi Chợt nghe ...

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28