Friday, June 7, 2013 3:41:46 PM
Trước, mùa thu ấy em đến chơi
Chợt nghe đông đến em vội vàng
Nhặt áo xiêm thưa rồi quay gót
Lòng ta chưng hững khoác sầu đông
Kia, ta ngồi khóc những muộn màng
Lệ rơi giữa lúc xuân đang tràn
Lại mong hạ tàn cho ve nghỉ
Thôi buồn rả rít những ngày mưa
Giờ, mùa thu mới sẽ lên ngôi
Ngồi trông ta đan xiêm áo mới
Chờ người tìm dấu hài năm cũ
Ướm lấy tình ta mãi không rời
Đây, là lòng ta với thiết tha
Những tình những ý không niêm luật
Say mê trúc trắc không vần điệu
Lảo đảo tình buông bên bước người
Chợt nghe đông đến em vội vàng
Nhặt áo xiêm thưa rồi quay gót
Lòng ta chưng hững khoác sầu đông
Kia, ta ngồi khóc những muộn màng
Lệ rơi giữa lúc xuân đang tràn
Lại mong hạ tàn cho ve nghỉ
Thôi buồn rả rít những ngày mưa
Giờ, mùa thu mới sẽ lên ngôi
Ngồi trông ta đan xiêm áo mới
Chờ người tìm dấu hài năm cũ
Ướm lấy tình ta mãi không rời
Đây, là lòng ta với thiết tha
Những tình những ý không niêm luật
Say mê trúc trắc không vần điệu
Lảo đảo tình buông bên bước người






