NHỮNG CA KHÚC TRẦN LÊ QUỲNH
Sunday, June 16, 2013 3:00:55 AM
CÔ GÁI ĐẾN TỪ HÔM QUA
Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại,
và một ngày mai như hai người bạn
Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau
cùng năm tháng còn ấu thơ
Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ
của ngày hôm qua xa xôi tìm về
Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh
như chính em, cô gái đến từ hôm qua
Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại
và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường
Dường như là vẫn thế em không trở lại
và mãi là như thế anh không trẻ lại
Dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảng khắc của chúng ta
Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài
Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại
như ngày hôm qua ..
TÌM EM
Tìm em trong cuộc sống như tìm người hợp ý tâm đầu
Tìm em trong ngày mới mong bầu trời vắng bóng mưa ngâu
Ở nơi nao giữa đám đông có khi em đang chờ tôi
Nhiều khi bước vội qua biết đâu là đánh mất một người.
Ngày tuyết trắng lạnh lẽo tôi mơ về hạnh phúc êm đềm
Rồi trong chuyến tàu xa tôi mơ mình trông thấy em qua
Nằm nghe mưa rơi mái hiên, tháng năm trôi qua triền miên
Hồn tôi như bờ đê cỏ cây chen mọc lâu quá
Vẫn khát khao một ngày,....
Lòng tôi mơ giấc mơ dài theo dấu chân ai
Ngược thời gian cho tôi tìm lại
Và biết đâu gặp em khi đêm hội lên, lưu luyến ân tình để quên lối về
Cùng em qua bao con đường, qua bao bão giông, cầm tay em đi qua biển rộng
Trời sáng sao từng đôi, em mơ cùng tôi giấc mơ dịu dàng về non nước mình
Cùng em qua bao thăng trầm, sẽ sống chết cùng tình yêu.....
TUYẾT RƠI MÙA HÈ
Nếu anh gặp em từ đầu, có lẽ đã không ai qua bể dâu
Nếu anh được sống từ đầu, vẫn muốn bên em như thời thơ ấu
Nếu mai rời xa nhìn lại, trong giấc mơ anh, em sẽ hiện ra
Như tuyết mùa hè rạng ngời trong màu áo trắng phau.
Nếu em rồi ở lại, anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa
Nếu những màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em với màu nỗi nhớ
Và nếu thời gian trở lại, thì những nhánh sông hay bao con đường
Cũng sẽ dẫn về một ngày anh chờ em...
Vì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè
Bầu trời lấp lánh, những cánh hoa như sao tỏa bay
Và dù anh có trẻ lại vẫn nguyên lời thề
Vì màu nơ trắng em cài là hoa tuyết không tàn
MÙA HẠ CUỐI CÙNG
Dưới hàng cây, anh ngước nhìn về phía em
Nhớ da diết tháng năm vụn dại sắp qua
Mai thời gian sẽ xóa nhạt màu dấu chân
Những bạn thân trên phố gặp lại, sợ không nhận ra nhau
Những lời chào chưa nói mai đã xa em rồi
Nhánh hoa nào cầm tay, anh vẫn chưa tặng em
Mai sau này sẽ khác, khi đã xa nhau rồi, xin giây phút này mãi se lòng chúng ta
Sẽ nhớ mãi khi mai ta về, lòng như mây trắng giữa trời ấu thơ
Những ánh mắt trao nhau tha thiết gợi về ký ức mùa hè đã qua
Sẽ nhớ mai sau bao thăng trầm lặng im anh đứng như những hôm nào
Mùa hè cũ như trở về cùng tên em
CHÂN TÌNH
Mùa xuân vừa đến hoa về trên những bàn tay
Và em vừa đến thay màu áo mới vì anh
Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai
Những nhọc nhằn chớm quen vẫn trong ngần mắt em
...đang nhìn về anh
Và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ trông
Một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh
Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn trong đêm bão giông
Giữa hoang tàn lãng quên nơi cuối đường có em
... riêng chờ đợi anh
Như chưa từng có những phút lìa xa
Giấu gương mặt trên vai anh khóc òa
Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em
Như anh được sống giây phút đầu tiên
Có em tận đến những giây cuối cùng
Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em.
Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại,
và một ngày mai như hai người bạn
Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau
cùng năm tháng còn ấu thơ
Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ
của ngày hôm qua xa xôi tìm về
Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh
như chính em, cô gái đến từ hôm qua
Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại
và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường
Dường như là vẫn thế em không trở lại
và mãi là như thế anh không trẻ lại
Dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảng khắc của chúng ta
Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài
Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại
như ngày hôm qua ..
TÌM EM
Tìm em trong cuộc sống như tìm người hợp ý tâm đầu
Tìm em trong ngày mới mong bầu trời vắng bóng mưa ngâu
Ở nơi nao giữa đám đông có khi em đang chờ tôi
Nhiều khi bước vội qua biết đâu là đánh mất một người.
Ngày tuyết trắng lạnh lẽo tôi mơ về hạnh phúc êm đềm
Rồi trong chuyến tàu xa tôi mơ mình trông thấy em qua
Nằm nghe mưa rơi mái hiên, tháng năm trôi qua triền miên
Hồn tôi như bờ đê cỏ cây chen mọc lâu quá
Vẫn khát khao một ngày,....
Lòng tôi mơ giấc mơ dài theo dấu chân ai
Ngược thời gian cho tôi tìm lại
Và biết đâu gặp em khi đêm hội lên, lưu luyến ân tình để quên lối về
Cùng em qua bao con đường, qua bao bão giông, cầm tay em đi qua biển rộng
Trời sáng sao từng đôi, em mơ cùng tôi giấc mơ dịu dàng về non nước mình
Cùng em qua bao thăng trầm, sẽ sống chết cùng tình yêu.....
TUYẾT RƠI MÙA HÈ
Nếu anh gặp em từ đầu, có lẽ đã không ai qua bể dâu
Nếu anh được sống từ đầu, vẫn muốn bên em như thời thơ ấu
Nếu mai rời xa nhìn lại, trong giấc mơ anh, em sẽ hiện ra
Như tuyết mùa hè rạng ngời trong màu áo trắng phau.
Nếu em rồi ở lại, anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa
Nếu những màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em với màu nỗi nhớ
Và nếu thời gian trở lại, thì những nhánh sông hay bao con đường
Cũng sẽ dẫn về một ngày anh chờ em...
Vì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè
Bầu trời lấp lánh, những cánh hoa như sao tỏa bay
Và dù anh có trẻ lại vẫn nguyên lời thề
Vì màu nơ trắng em cài là hoa tuyết không tàn
MÙA HẠ CUỐI CÙNG
Dưới hàng cây, anh ngước nhìn về phía em
Nhớ da diết tháng năm vụn dại sắp qua
Mai thời gian sẽ xóa nhạt màu dấu chân
Những bạn thân trên phố gặp lại, sợ không nhận ra nhau
Những lời chào chưa nói mai đã xa em rồi
Nhánh hoa nào cầm tay, anh vẫn chưa tặng em
Mai sau này sẽ khác, khi đã xa nhau rồi, xin giây phút này mãi se lòng chúng ta
Sẽ nhớ mãi khi mai ta về, lòng như mây trắng giữa trời ấu thơ
Những ánh mắt trao nhau tha thiết gợi về ký ức mùa hè đã qua
Sẽ nhớ mai sau bao thăng trầm lặng im anh đứng như những hôm nào
Mùa hè cũ như trở về cùng tên em
CHÂN TÌNH
Mùa xuân vừa đến hoa về trên những bàn tay
Và em vừa đến thay màu áo mới vì anh
Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai
Những nhọc nhằn chớm quen vẫn trong ngần mắt em
...đang nhìn về anh
Và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ trông
Một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh
Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn trong đêm bão giông
Giữa hoang tàn lãng quên nơi cuối đường có em
... riêng chờ đợi anh
Như chưa từng có những phút lìa xa
Giấu gương mặt trên vai anh khóc òa
Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em
Như anh được sống giây phút đầu tiên
Có em tận đến những giây cuối cùng
Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em.






