Thursday, September 12, 2013 12:38:26 PM
Cô độc và lang thang
Con sói rừng hoang dại
Sải những bước âm thầm
Lướt đi trong trăng lạnh
Xen giữa tiếng thở dài
Những âm tru mòn mỏi
Tia mắt xé màn đêm
Tai lặng nghe thác đổ
Sói tới khu rừng già
Cây tĩnh mịt âm u
Sói tựa mình trên đá
Đá lạnh quàng tay ôm
Gió khuya hôn thật êm
Và thì thào dịu nhẹ
“Con đã về với mẹ
Mẹ hiền từ của con
Sẽ là gối mỗi đêm
Cho con vào giấc ngủ
Ru con về thơ ấu
Chẳng biết những âu lo
Con sẽ thôi sợ hãi
Cũng chẳng còn đơn độc
Con đã ở nhà mình
Sói ngoan dại của ta”.
Con sói rừng hoang dại
Sải những bước âm thầm
Lướt đi trong trăng lạnh
Xen giữa tiếng thở dài
Những âm tru mòn mỏi
Tia mắt xé màn đêm
Tai lặng nghe thác đổ
Sói tới khu rừng già
Cây tĩnh mịt âm u
Sói tựa mình trên đá
Đá lạnh quàng tay ôm
Gió khuya hôn thật êm
Và thì thào dịu nhẹ
“Con đã về với mẹ
Mẹ hiền từ của con
Sẽ là gối mỗi đêm
Cho con vào giấc ngủ
Ru con về thơ ấu
Chẳng biết những âu lo
Con sẽ thôi sợ hãi
Cũng chẳng còn đơn độc
Con đã ở nhà mình
Sói ngoan dại của ta”.






