My Opera is closing 3rd of March

Laugh Out Loud

Chúa chúc lành và bảo vệ bạn, SSS!

Subscribe to RSS feed

Trái tim tôi vụn vỡ và nước mắt tôi rơi xuống
Khóc thật nhiều như đứa trẻ không có mẹ
Không chốn nương náu giữa trời giông bão
Không biết cách để trưởng thành một mình
Và cho tới khi bạn quay lại nhìn tôi
Tôi vẫn sẽ ở đây cô đơn biết mấy
Hãy cho tôi thấy cảm giác được gần gũi
Hãy cho tôi được trở về mái nhà của chính mình
Tôi không biết thời gian đã trôi nhiều đến vậy
Vì tâm trí tôi chưa bao giờ bước đến tương lai
Tôi không có tương lai và cũng không có quá khứ
Cho đến khi bạn cho tôi một khởi đầu

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28