My Opera is closing 3rd of March

Laugh Out Loud

Chúa chúc lành và bảo vệ bạn, SSS!

Subscribe to RSS feed

Ôi Chúa nhân từ!
Người ấy đang ở phía trước
Bước chân như lôi cuốn
Ảnh hình như mê hoặc
Và con quên mất rồi
Cả không gian, thời gian
Vì thiên đường là trước mắt
Mà cánh cửa ngự ở đôi chân người
Con chỉ cần đến được đó thôi
Ngỡ như rất gần
Người ấy là tâm hồn, tất cả mọi linh cảm trong con
Con đã thuộc về người ấy rồi
Con đắm mình trong ánh mắt
Như đã vùi chân hàng thế kỷ
Con đứng lặng nhìn người ấy
Không còn hơi thở nữa
Nhưng trái tim con rộn ràng, bay bổng
Con đã ở đây chờ đợi người ấy từ muôn kiếp trước
Hỡi Chúa trời xin thứ lỗi cho con
Đã không chỉ quỳ dưới chân Ngài
Vì tâm hồn lẫn thể xác con đã ngả rạp trước người ấy
Con đã đánh mất mọi lý trí nguyên vẹn
Cho người ấy, người mà con ngưỡng mộ, yêu mến biết bao
Đến những ngôn từ yêu dấu nào đâu có thể gói trọn tình con
Và những vần thơ hoa mỹ nào đâu dám sánh với vẻ đẹp của người ấy
Con yêu người và con chẳng quan tâm rằng con điên hay tỉnh, mơ hay thật
Và có lẽ con chưa bao giờ sống thật sự trước lúc gặp người ấy
Con yêu người hay yêu hình ảnh của người trong con
Những niềm say mê này là không thể lý giải dẫu rằng người ấy sẽ không tin lời con nói
Sẽ không bao giờ thấu hiểu cho tình con
Và có thể không bao giờ nếm được đau khổ của con nếu con không được bên người
Thế giới lạnh lùng và vô cảm, nào có ai thấy trái tim con
Còn người ấy, thanh cao tựa mây trời
Lung linh như sao và sáng tựa vầng dương
Người ấy nào có quan tâm đến con cùng mối tình trần thế
Ích kỷ, nhỏ nhoi và bồng bột
Nhưng con ước người ấy cúi nhìn con một lần
Nhìn thấy thế giới trong con và sống ở đấy dù chỉ một ngày
Con sẽ trả cho người hàng ngàn ngày mà con có hay dẫu là muôn đời sau
Hỡi Đức Chúa nhân từ, Ngài đã bảo nếu con xin thì sẽ được
Và giờ đây con cúi xin Ngài nguyện ước của con
Hãy cho con sống bên cạnh người ấy
Gần nhau trong gang tấc, lâu bền như trời đất
Thấu hiểu như cây và ánh sáng, như nhựa và đường vân
Như con trong chính mái nhà mình
Và như chính Ngài bên trong con
Lạy Đức Chúa nhân từ, hãy thương xót!


February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28