Thursday, September 19, 2013 3:00:14 PM
Tôi tự hỏi đêm nay trăng ở đâu?
Có cao tít trên bầu trời mà tôi không nhìn thấy?
Và người có nhìn thấy tôi? Hỡi nàng trăng lạnh lùng và kiêu hãnh!
Khi người ấy không thuộc về ta và ta cũng không thuộc về người ấy,
Trái đất sao trơ trọi nỗi cô đơn để cây cũng ôm lòng buồn hiu hắt
Đợi chờ ánh trăng cao chiếu rọi
Nhưng mây đêm đã làm nàng lơ đãng nơi nào.
Có lẽ rằng nàng chỉ mãi đùa vui trên vòm trời thoáng rộng,
Chuyện trò cùng bao người bạn lấp lánh quanh nàng
Và nàng quên mất kẻ si tình thơ mộng
Vẫn đợi chờ mãi mãi ánh trăng tuôn.
Có cao tít trên bầu trời mà tôi không nhìn thấy?
Và người có nhìn thấy tôi? Hỡi nàng trăng lạnh lùng và kiêu hãnh!
Khi người ấy không thuộc về ta và ta cũng không thuộc về người ấy,
Trái đất sao trơ trọi nỗi cô đơn để cây cũng ôm lòng buồn hiu hắt
Đợi chờ ánh trăng cao chiếu rọi
Nhưng mây đêm đã làm nàng lơ đãng nơi nào.
Có lẽ rằng nàng chỉ mãi đùa vui trên vòm trời thoáng rộng,
Chuyện trò cùng bao người bạn lấp lánh quanh nàng
Và nàng quên mất kẻ si tình thơ mộng
Vẫn đợi chờ mãi mãi ánh trăng tuôn.






