Con Yêu Mẹ ! Mẹ Ơi ...
Sunday, 10. May 2009, 01:59:21

Sunday, 10. May 2009, 01:59:21

Chuyển host với "Bigdum và Chia dataHow to become a good Developer !![]()
raindrop21
2009-09-02 14:16:24
lên thăm blog của ku Nguyên. Lâu rồi không gặp nhớ ku N và dãy trọ quá
anonymous
Thảo writes: khuôn mặt nhân vật đẹp lắm bạn ạ :x:x:x các chi ti ...
anonymous
anonymous
anonymous
anonymous
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Le Duc Tung # 10. May 2009, 10:38
Anh Tuan Nguyen # 30. May 2009, 13:24
Anh Tuấn
Lời mẹ ru vọng buồn năm tháng
Nuôi lớn con từ thuở vào đời
Cho con từng nhịp thở chơi vơi
Giòng nước mắt nhọc nhằn cay đắng
Mẹ uốn nắn thời gian trống vắng
Ngồi ru con mây trắng phủ đầu
Gọi mưa về cho đất thêm sâu
Từng sợi nhỏ hạt mầm vun sới
Mẹ ru con tuổi mòn trăn trối
Nhìn quê hương tủi nhục chung thân
Một giòng sông chia rẽ tình thân
Như thân phận bấp bênh trôi mãi
Lời ru khẽ vang trong tiếng hát
Nhỏ vào hồn mây xám lênh đênh
Từng lời khuyên ôm tiếng dịu êm
Ban hai tiếng quê hương nung nấu
Mẹ ru con trọn đời giòng máu
Nghe đất gào tron nợ lựu vong
Một trăm năm vẫn sống âm thầm
Trong thế giới chiến tranh tù tội
Mẹ ru con bơ vơ trăn trối
Cho quê hương hết cảnh tương tàn
Bình mình về xoá hết màu tang
Lời mẹ nhắn quê hương để lại...