Monday, 13. October 2008, 11:53:57
Xa Quy Nhơn bao ngày qua, lòng vẫn thầm mong một ngày nào đó được về lại nơi này để những ký ức thời sinh viên được trỗi dậy nghẹn ngào hơn. Không hiểu sao trong tôi luôn có một tình cảm đặc biệt với thành phố biển nhỏ xíu này.
Ngày hôm qua về lại trường Đại Học Quy Nhơn để lấy bằng tốt nghiệp, bước chân vào trường mà lòng tui cứ rạo rực và hồi hộp như những ngày đầu vào đây nhập học, có rất nhiều tân Sinh viên K31 và phụ huynh đến đây để làm thủ tục nhập học, nhìn thấy đứa nào cũng rụt rè, lo lắng và bỡ ngỡ giống mình ngày xưa quá.
Buổi tối, Quy Nhơn càng đẹp hơn, nhất là sau lễ hội Festival Tây Sơn Bình Định, thành phố được xây dựng khang trang và hoàng tránh hơn xưa rất nhiều, đèn điện sáng rực cả khu trung tâm thành phố, ngồi cùng Bình bên lề đường để "hít" hết bầu không khí trong lành, ngắm trời trăng...và làn gió biển mát dịu, thấy lòng thật thoải mái và bình yên.
Bình, em vẫn nhỏ nhắn, xinh xắn, nhí nhảnh, dễ thương như ngày đầu anh gặp, chính điều đó làm mình cứ bối rối, lúng túng ghê lun. hjc hjc...
Về QN lần này vui ghê, rồi tôi sẽ ghé thăm nơi này nhiều hơn nữa.
Tuesday, 30. September 2008, 07:28:09
Về Quảng Ngãi trong một tâm trạng háo hức và đợi chờ những điều tốt đẹp nhất sẽ đến cho sự nghiệp trong tương lai, Nhiều kỹ sư, rất nhiều kỹ sư trẻ và một vào kỹ sư hơi già đều mong muốn sẽ có được cuộc sống khá giả hơn (tiền lương/tháng nhiều hơn) trên mảnh đất của khúc ruột miền Trung cằn cuỗi.
- Hai tuần trước QNgai nắng như thiêu như đốt, ngồi học trong hội trường mà cứ như là đang phơi nắng ngaoif đồng.
- Hai hôm nay trời mưa, mưa dầm tầm tả, không nặng hạt nhưng cứ rã rít hoài, chỉ thế thôi mà cả thành phố QNgai đã ngập chìm trong nước, tất cả mọi ngã đường đều dùng phương tiện đi lại là "ghe", ai mà buôn "ghe" ở QNgai chắc giàu to.
Read more...
Friday, 5. September 2008, 18:40:14
Gần 5 tháng được đào tạo trước khi nhận việc cũng đã xong, Hôm nay ngày thi cuối cùng -> cái đầu cũng nhẹ hơn.
Được nghỉ 4 ngày trước khi làm lễ tổng kết. Dự định lên SG 2 ngày nhưng chắc phải đi 3 ngày vì phải gặp em -> chắc đây là lần gặp cuối của 2 đứa, có lẽ sẽ rất lâu nữa mới gặp lại nhau, không biết chừng khi gặp lại ta không nhận ra nhau???
Còn lại 1 ngày về lại VT, không biết có để thời gian để đập tanh bành Vũng Tàu ra không.
Sống ở Vũng Tàu gần 1 năm nhưng sao yêu quý nơi này quá đỗi, mới đầu vào đây cứ tưởng sẽ ở lại nơi này luôn, bây giờ quay về Miền Trung yêu dấu.
Hẹn Vũng tàu 5 năm nữa anh sẽ lại vào đây.
5 ngày nữa là thêm một tuổi mới (già quá rùi ) -> thế mà vẫn chưa làm được gì. Ra trường một năm rồi, đi làm cũng một năm rùi mà vẫn chưa đâu vào đâu. Còn nhiều thứ phải lo quá...
Lần này sinh nhật sẽ không đông bạn bè như thời sinh viên, vài thằng bạn -> lại nhậu tiếp thôi.
10/09 -> Về nhà thăm nhà trước khi đi làm. Hơi già rồi mà đi xa vẫn nhớ nhà quá.
15/09 -> Có mặt tại Nhà Máy -> hy vọng một tương lai tốt đẹp.
Sắp sang một trang mới.
Tuesday, 26. August 2008, 15:12:21
Hưởng ứng ngày quốc khánh nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Ngày đánh dấu nền độc lập của dân tộc Việt Nam, một ngày lịch sử trọng đại và thiêng liêng.
Chúng ta hãy cùng nhau chung tay hưởng ứng tuần lễ Quốc khánh bằng cách treo cờ trên Opera ,để tạo thành một làn sóng mạnh mẽ khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, Thanh niên ngày nay không những hăng say trong lao động, sáng tạo trong cuộc sống mà còn biết đoàn để xây dựng một đất nước hùng mạnh, lớp trẻ chúng ta không hề thờ ơ với vận mệnh đất nước, vận mệnh dân tộc.
Chúng ta hãy cho cả thế giới biết rằng con người Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một.
Quốc kỳ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt NamLà người Việt Nam, chúng ta hãy tự hào về điều đó.
Read more...
Tuesday, 5. August 2008, 18:25:42
Và con tim đã vui trở lại?, Feeling
Anh muốn nói với em rằng: con tim anh đã vui trở lại, và anh cũng muốn vui trở lại.
Miệng thì nói cười, mặt thì vui hớn hở nhưng lòng anh tan nát tơi bời, đầu óc anh trống rỗng. Lúc nào anh cũng nghĩ và chỉ nghĩ về em...
Read more...
Sunday, 3. August 2008, 08:12:27
Chào mừng bạn đến với blog của Nothing's Impossible
Showing posts 25 -
30 of 38.