webcam to my blog!!!
Saturday, December 8, 2007 1:10:37 PM
umh!!! Năm nay mình 20 rồi,cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời,cũng có thật nhiều điều mới,những bước ngoặt mới.Mình là sinh viên năm đầu,đối với những người khác đó có thể là điều bình thường nhưng với mình thì đó thật là điều thật ý nghĩa.Mình đã phải rất nỗ lực vì điều đó.Một năm đi ôn 'lớp 13' thời gian đó thật khó khăn,tủi nhục,cả sợ hãi và hy vọng nữa,nhiều lúc mình chỉ muốn cạo đầu đi cho thanh thản và nhẹ đầu đi.uh!!!và thời gian đó cũng là lúc mình biết tới hương vị tuyệt vời của tình yêu,nó đến thật dịu dàng,tự nhiên rồi chuyển thành vồ vập nóng bỏng,rồi lại đau khổ chia xa...Rồi mình đỗ đại học một cách muộn màng,cuộc sống mới bắt đầu,nỗi buồn,niềm vui,tình yêu,gia đình gác lại tất cả mình bắt đầu cuộc sống sinh viên,vất vả nhưng đầy niềm vui và hoài bão.
Cuộc sống là một chuỗi phức tạp,mình có một tuổi thơ thật vất vả những vẫn giữ được cho riêng mình những khoảng thật đẹp,quê ngoại,một hình ảnh khó phai nhạt,chân chất,mộc mạc nghèo khó và giàu tình cảm.Miền quê ấy với nắng,gió,cát,những hàng phi lao rì rào,những đồi thông xanh và biển rộng.Với người bác tần tảo được mình coi như người bà,lúc nào cũng có mùi cá,có mùi mặn của biển,với mùi của cái áo cháy nắng và mồ hôi.Cả tuổi thơ mình về quê 3 lần tất thảy,mỗi lần khoảng vài ngày nhưng gần ấy ngày thôi đã giúp mình vượt lên được những ngày sau đó.Cuộc sống của mình là cả dãy những nỗi buồn,những cố gắng,cô đơn.Nhiều thật nhiều lúc mình như muốn nhốt mình trong căn phòng trống thả mình vào những bản nhạc hoặc thả mình bơi ngửa bồng bềnh trên dòng sông quê mình,để mà nhìn ngắm những đám mây bồng bềnh,tưởng mình bồng bềnh trên nước,mọi muộn phiền đều qua đi.
Bây giờ cuộc sống của mình thật bận rộn,hầu như chẳng có lúc nào được ngừng nghỉ.Một phần mình đặt ra một thời gian biểu dầy,cố gắng tham gia mọi hoạt động trường,vừa học vừa làm.Phần vì muốn có kết quả học tốt,vừa có kinh nghiệm trong công việc sau này,vừa để không có thời gian ngừng nghỉ để nhớ tới 'người ấy',cô ấy như một hình ảnh,cứ chập chờn trước mặt mình,để mình phải cố gắng với tới,để rồi những lúc tưởng chừng mình đã bắt được rồi nhưng thực ra thì hình ảnh đó ngày một xa.HOA HẰNG là loài hoa cô ấy thích,nhưng tại sao mình chưa từng nghe,hỏi mọi người cũng không ai biết là sao.Một loài hoa thật bí ẩn!!?
