Skip navigation.

exploreopera

| Help

Sign up | Help

le_7's blog

Hãy để tôi sống cuộc đời của tôi bằng cách của tôi!!!!!

Nana



Tên Gốc: Nana
Thể Loại : Shoujo

Hai cô gái trên chuyến tàu đến Tokyo.








Một mảnh đất màu mỡ thì dù là hoa gì, trái gì cũng đều có thể sinh sôi, và ở đây là -Tokyo- cái nôi phát triển tài năng của một đất nước.

“Tôi muốn được học mỹ thuật chính quy ở Tokyo, đây là bước ngoặt quan trọng của cuộc đời tôi. Tôi không thể nghe theo mệnh lệnh của bất kỳ ai”. Vậy đó, Nana Komatsu còn gọi là Hachi hay Hachiko (nghĩa là số 8) – một cô gái không hề có ước mơ và hoài bão, thi vào đại học mỹ thuật chỉ vì theo đuổi ước mơ của ... bạn bè. Dù cuối cùng không thi được nhưng cô vẫn kiếm tiền lên Tokyo để sống và làm việc mình thích cùng bạn trai (thực ra vì bạn trai là chính, hơi giống bài hát Tokyo Shinjuu-The GazettE)

Chỉ một câu nói “anh sẽ đi Tokyo” - Ren đã đi và hành lý mang theo vỏn vẹn chỉ có cây Guita. Quen biết Ren 1 năm ba tháng và xa cách nhau 1 năm chín tháng, với cá tính kiên cường và đầy lòng trắc ẩn - Nana Osaki – không cho phép bản thân mình chỉ đơn thuần là một người phụ nữ đằng sau Ren. Cũng như mọi năm, Nana đã tự tặng mình 1 món quà sinh nhật, và lần sinh nhật thứ 20 này - món quà đó chính là chiếc vé tàu đi Tokyo.

Bạn có tin vào số phận? Có lẽ bạn sẽ tin nếu bạn biết đến câu chuyện hai cô gái cùng tên, cùng tuổi, gặp nhau trên cùng một chuyến tàu. Có thể nằm mơ cũng không ngờ họ lại gặp nhau và thuê cùng một căn hộ mà cả hai đều thích - “bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ chăm sóc nhau”.Theo tôi đó ko phải là sự ngẫu mà đó chính là điểm khởi đầu của vòng quay số phận.

So với Nana cứng cỏi và chín chắn, Hachi chỉ là một cô cún con lúc nào cũng quấn quýt quanh mọi người, nhưng không vì thế mà tôi xem thường cô gái ấy, Dù cô ấy chỉ là một cô gái yêu đuối, mít ướt và có phần dễ dãi trong các mối quan hệ của mình. Nhưng chính cô lại là chỗ dựa tinh thần của Black Stone (blast) . Đó là trong manga thôi, nếu như chịu nhìn kỹ, có lẽ bạn có thể thấy được suy nghĩ và hành động của cô gái ấy trong chính bản thân mình, tôi không nói ai cũng như vậy, nhưng đa số chúng ta không ai nhìn nhận đúng bản chất của mình. Hachi là mẫu nhân vật được Yazawa xây dựng rất “thật”, thật đến mức tôi phải ngạc nhiên, có lẽ vì tôi chưa từng thấy 1 nhân vật truyện tranh nào lại thể hiện rõ nét những suy nghĩ mà các cô gái luôn tìm cách “che dấu” như vậy.

Không phải giống nhau mới hợp nhau, bản chất Nana Osaki và Nana Komatsu là hoàn toàn khác nhau. Nhưng hai cô gái ấy đã thay đổi cuộc đời nhau, họ là chỗ dựa tinh thần của đối phương, và họ đã học được rất nhiều từ người kia.







Khúc ca cho nhịp sống





Tôi không bao giờ quên được đêm diễn đầu tiên của Nana tại Tokyo, chỉ với một khán giả là Hachi - một tay guita, micro là điện thoại và sân khấu là chiếc bàn ăn - ánh trăng rót vào qua khung cửa sổ làm đèn tụ , cảnh thành phố về đêm khiến ta lâng lâng dịu ngọt . Chỉ là trong manga, tôi không thể nghe được tiếng hát của Nana như thế nào, nhưng với nét mặt của Hachi và cách thể hiện qua khung cảnh, bố cục của Ai Yazawa, bà thực sự làm tôi cảm thấy xúc động lạ lùng.Quả thực tôi đã nghĩ rằng thực hiện đc điều đó chỉ có duy nhất một mình Nana mà thôi. Và cảm giác ấy không hề giả tạo, khi xem Anime tôi đã thực sự cảm nhận được điều đó, qua đoạn opening & ending video: “Rose” – do Anna Tsuchiya trình bày cho ban nhạc Black Stones của Nana Osaki và "A Little Pain" – do Olivia trình bày cho ban nhạc Trapnest của Reira Serizawa, đây thực sự là những video clip hay được đông đảo fan yêu thích.

Dù âm nhạc trong Nana chỉ là một phông nền trong những phông nền dùng để tô điểm cho cả câu truyện, nhưng đó thực sự là một sợi dây quan trọng gắn liền các nhân vật và cũng là phông nền chủ đạo cho cả một câu chuyện dài.




Những gam màu độc đáo





Cách ứng xử của nhân vật trong truyện của Ai làm tôi rất bất ngờ, một vấn đề nảy sinh không bị kéo dài dai dẳng, cũng không kết thúc chónh vánh, nó như 1 ly nước được đong đếm chính xác, khi ta bắt đầu uống ta cảm thấy ngon và khi uống xong thì ta có cảm giác “vừa đủ”. Một ví dụ nhỏ mà tôi có thể nhớ rõ nhất là khi Hachi mang thai, đó thực sự là 1 bước ngoặc cho kết thúc. Tôi rất ngạc nhiên vì đã đoán sai về cách xử sự của Takumi - khi Hachi chia tay với anh qua điện thoại thì anh vẫn chưa thấy được tầm quan trọng của cô, đến khi Hachi tránh mặt anh thì Takumi mới bắt đầu nhận ra: cuộc chơi của mình đã đi quá xa, tình cảm của Takumi lúc này hụt hẫng như bị người ta cướp đi một món đồ yêu thích. Khi biết được Hachi có con với mình – anh nhận mọi trách nhiệm về đứa bé với Hachi – thật ngạc nhiện, tại sao lại không ngạc nhiên? Một con người luôn chơi trò chơi tình ái và không có biểu hiện rõ ràng về “trách nhiệm” như Takumi lại làm một cử chỉ, không phải là cử chỉ đẹp như người ta thường nói, hơn thế nữa là cử chỉ của một người đàn ông thực sự biết trân trọng hạnh phúc nhưng quả thực người coi công việc quan trọng nhất lại có thể nói đc câu đấy " dù đứa bé có là con ai đi nữa chỉ cần Nana muôn sinh nó ra tôi cung sẽ yêu thương nó". Với một tình tiết éo le như vậy có thể kéo dài hằng chục tập trong các manga khác, thì lại được Ai Yazawa khắc họa nên thật chi tiết, thật hoàn hảo và cô đọng chỉ trong 1 tập truyện.

Cái hay của bà, là tạo ra một thế giới riêng với những nhân vật đặc trưng riêng, nhân vật nào cũng có cái thế giới nội tâm đau khổ của nhân vật đó. Cái mà Ai Yazawa muốn nhấn mạnh chỉ là nỗi cô đơn của những nhân vật mà bà tạo ra thôi. Cô đơn ngay cả khi ở cạnh người mình yêu mến. Tại sao lại nghịch lí như vậy? Vì yêu quá nhiều, yêu đến mức cứ sợ tan vỡ, yêu đến mức sợ hiểu lầm, yêu đến mức sợ quá hiểu rõ về nhau sẽ chán ghét nhau. Chỉ muốn chiếm lấy 1 cách trọn vẹn những thứ thuộc về mình, đó là yêu chăng? Họ có 1 cái tôi riêng, 1 cá tính riêng, 1 sự lập dị riêng mà nhìn vào, bạn sẽ thấy chẳng nhân vật nào giống nhân vật nào cả. Ý nghĩa tập trung vào 1 vấn đề duy nhất, như trong Nana là tình yêu sở hữu đồng hành với sự cô đơn.

Không chỉ Nana mà bất kỳ manga nào của Ai Yazawa cũng vậy, diễn biến tâm lý của từng nhân vật trong truyện của bà đều rất phức tạp, từng nhân vật đều mang những tính cách “độc đáo” và lối suy nghĩ riêng biệt. Với tôi, những nhân vật ấy thể hiện nên mỗi sắc thái khác nhau trong cuộc sống, và không một sắc thái nào đơn điệu.



Dư âm của sự ngọt ngào.





Nếu nói về cảm xúc khi đọc Nana hay cảm xúc còn đọng lại, thì tất cả chỉ có một:”hỗn độn”, một cuộc sống có đôi phần “thác loạn”. Không như những manga khác, đi theo một khuôn mẫu nhất định và điển hình của cuộc sống, có thể nói manga của Yazawa là mặt khác của xã hội chăng? Không, không phải, nó còn hơn cả ý nghĩa đó, tuy có đôi chút vị của sự điên rồ nhưng lại mang đậm tính nhân bản.

Có lẽ vì thế mà có người nói với tôi cái cuộc sống trong manga của Ai Yazawa thật điên rồ và làm họ cảm thấy sợ, có lẽ một phần nào đó đúng như vậy thật. Trong diễn biến của các manga, những nhân vật chính đều học giỏi, tài năng, đã tốt nghịệp đại học rồi làm việc lương cao, trong truyện của Ai cũng vậy, nhân vật của bà cũng tài năng, cũng giỏi giang và có một kinh tế khá ổn định, nhưng tất cả không dừng lại ở đó, tài năng không có nghĩa là họ học thành công và đi hết con đường đại học. Mặt khác diễn biến cuộc sống trong các câu truyện ấy thường muôn màu muôn vẻ, một cuộc sống mà những con người bình thường và cứng nhắc sẽ không bao giờ nghĩ đến. Nhiều cuộc đời, nhiều cá tính, nhiều số phận... nhưng họ gắn bó với nhau theo quy luật của cuộc sống, cái quy luật đó là khi ta nhìn lại, ta có thể khẳng định rằng không thể bỏ bất cứ ai trong câu truyện ấy.

Trong tất cả những câu truyện “happy ending”, có lẽ truyện của Ai Yazawa là đặc biệt nhất? Tại sao ư? Dù biết rằng đó là một kết thúc có hậu, nhưng vẫn khiến người ta khắc khoải khó quên, dù đã xem xong và biết được kết thúc, cảm giác nhói đau vẫn còn, có lẽ - đó là nguyên nhân khiến fan vẫn luôn nhắc lại các câu chuyện ấy.



Nana - Cái nhìn mới về giới trẻ Nhật Bản

NANA.



Nếu vào trang Google và search từ “nana”, bạn sẽ nhận đc hàng nghìn kết quả liên quan đến cái từ ngắn gọn này. Đó có thể là tên cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Emile Zola, là khách sạn Nana Hotel hay trung tâm giải trí Nana Entertainment Plaza,… Nhưng chắc chắn thông tin nhiều nhất vẫn là về Nana gắn với cái tên Yazawa Ai.


Nana – manga:

Là tác phẩm gần đây nhất của Yazawa Ai, Nana đã tạo ra cơn sốt thật sự qua sự đón nhận cuồng nhiệt của thanh niên Nhật, Mĩ, Châu Âu. Nana đc NXB Shuiesha xuất bản lần đầu tại Nhật, sau đó Mĩ mua bản quyền và đăng hàng kì trên tạp chí Shoujo Beat. Đến nay tổng số bản in đã lên tới con số kinh khủng là 22 triệu (trung bình mỗi tập phát hành 1,8 triệu bản in)

Đây ko phải là thành công đầu tiên của Yazawa sensei. Kể từ bước khởi nghiệp năm 17 tuổi, những tựa truyện như Rabuu Retaa (love letter), Kaze ni nare (become the wind), hay Paradise Kiss đã tạo nên tên tuổi của vị mangaka đầy cá tính này. Được thể hiện bằng nét vẽ sau nhiều thử nghiệm và tu luyện của Yazawa Ai, Nana là tác phẩm hội tụ nhiều nhất những triết lí và tư tưởng sống mà tác giả hằng ấp ủ.

__________________________________________________ ______

Nana là câu chuyện kể về…

2 cô gái cùng tên – Nana – tình cờ gặp gỡ trên 1 chuyến tàu. Họ nghĩ đây chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng cuộc sống luôn là sự sắp đặt đầy phức tạp, họ lại tình cờ trở thành bạn cùng phòng khi cả 2 vừa bỡ ngỡ đặt chân đến Tokyo. tại đây, họ vẫn tiếp tục duy trì lối sống và quan hệ khác biệt. Có điều, qua mỗi bước thăng trầm trong cuộc sống, họ lại trở nên gắn bó với nhau hơn.

Komatsu Nana (Hachi) là mẫu con gái đơn giản. Mục tiêu sống của cô là có đc mái ấm gai đình hạn phúc bên người đàn ông cô yêu. Trái lại, với Oosaki Nana (Nana), âm nhạc là tất cả. Cô đã từng chấp nhận hi sinh tình yêu của mình cho nó. Hai cá tính khác nhau như 2 cực nam châm, do vậy mà chúng hút lẫn nhau và đưa 2 cô đến gần nhau hơn. Khi giúp đỡ Hachi trong những lần đau khổ, Oosaki mơ hồ cảm nhận đc sự ấm áp của 1 gia đình. Cũng vậy, lúc ở bên Oosaki, Hachi bắt đầu tiếp nhận tình yêu âm nhạc, sự đam mê nổi tiếng, và cuộc sống phá cách…

__________________________________________________ ________

Sức hấp dẫn của Nana:

Tác phẩm của Yazawa Ai chưa bao giờ bó hẹp cách cảm nhận của người đọc, người đọc có thể yêu thích, hoặc cảm thấy phản cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên, có khi phải mất rất lâu mới có đc đánh giá đúng đắn cho đứa con tinh thần của bà. Có người cho rằng, bản thân sự đa dạng trong phong cách tạo hướng tiếp cận cho độc giả đã góp phần tạo nên phong các đặc biệt của Nana. Món ăn đa vị bao giờ chả hấp dẫn hơn món ăn độc vị?

Một nội dung cũ mà mới…

Thoạt trông, Nana chỉ là1 shoujo với chủ đề tình yêu, bạn bè, âm nhạc của các cô cậu mới lớn, phản ánh cuộc sống hiện đại hệt như rất nhiều shoujo thị trường. Nhưng ko để tác phẩm của mình rơi vào tình trạng “bình mới rượi cũ”, đọc đoạn đầu đã đoán đc hồi kết, Yazawa Ai dẫn dắt câu chuyện linh hoạt, mọi tình tiết diễn ra hết sức tự nhiên, ko thể đoán biết mà vẫn đảm bảo tính chân thực.

Cái mới trong nội dung của Nana còn ở tính “hiện đại” của tác phẩm. Có 1 otaku đã nói thế này:

“Nana đã lật đổ hoàn toàn suy nghĩ của tôi về cuộc sống hiện đại Nhật Bản, trong số tài liệu tôi đã đọc, người Nhật ít khi thể hiện tình yêu trước hôn nhân. Còn ở Nana, những gì tôi thấy là 1 cuộc sống tự do, có phần phóng túng trong lựa chọn tình yêu của người con gái Nhật, họ đang tìm kiếm sự bình đẳng chăng?”

Rất khó đánh giá yếu tố tình cảm trong Nana. Có thể là sự phá cách, sự phản ánh xã hội , cũng có thể là sự đề cao văn hoátình yêu và tình dục. Mọi nhân vật trong Nana đều bị ràng buộc, cuốn hút trong tình yêu. Trong truyện cũng có nhiều cảnh nóng bỏng của thể loại “ecchi”. Tuy nhiên, tác giả ko đào sâu nhục cảm thể xác tầm thường mà kết hợp hài hoà với tâm lí nhân vật. Yazawa Ai hiểu rất rõ nhân vật của mình đang trong độ tuổi chưa đạt đến độ chín trong suy nghĩ nhưng lại táo bạo và đôi khi sâu sắc đến bất ngờ. Nhân vật của bà là tuýt thanh niên sống hết mình và yêu hết mình. Những cô gái bà tạo ra luôn muốn mình là con người tự do, xinh đẹp, đủ sức chinh phục kiểu đàn ông cao ngạo như Ren, Takumi hay Yashu. Đó cũng là hình mẫu lí tưởng đối với đa số thanh niên Nhật ngày nay.

-----------------------------------

Một cách thể hiện độc đáo:

Hãy xét lỗi dẫn truyện của Yazawa. Bà ko liệt kê cuộc sống của từng Nana rồi vụng về ráp nối lại với nhau, mà sử dụng phương pháp xen kẽ. bà để cho người đọc tha hồ cười nghiêng ngả trước 1 cô Nana- Hachi ngô nghê trong tình đầu, rồi lại cảm thương khi cô phải chịu thất tình lúc còn quá trẻ. Mãi đến khi gặp Nana thì quá khứ của Hachi mới hé mở. Ban đầu, Yazawa ko nói nhiều về Nana Oosaki, điều này hợp lí đối với 1 tính cách phức tạp đầy bí ẩn. Yazawa nhiều lần nhắc lại cuộc gặp gỡ của 2 Nana như sự khẳng định “duyên số”. Chỉ khác là hình ảnh lần gặp mặt đầu tiên luôn xuất hiện ở nhiều góc quay khác nhau tuỳ thuộc vào kí ức nhân vật. Nếu như Nana luôn nhớ đến khuôn mặt ngây thơ, lúng túng của Hachi thì trong kí ức của Hachi về Nana luôn tồn tại bóng dáng cây guitar to uỳnh. Vô hình chung, khi xây dựng 2 nhân vật Nana, tác giả đã để người đọc có thêm cách nhìn song song về cuộc sống.

Tiết tấu của Nana, có người ví như 1 bản nhạc, tạo nên nét rất riêng cho tác phẩm. Yazawa chẳng ngần ngại sử dụng lời văn và sự phân khung để chi phối tiết tấu. Có đoạn bà dùng lời văn chuyển tải cảm xúc nhân vật, khi nhân vật ko thể kìm nén tình cảm. Có lúc bà tập trung quay 1 khung cảnh, thậm chí chỉ đồ vật nào đó (Hộp thuốc, lon bia,…) để tạo ra nốt trầm trong cả bản nhạc. Rồi nhiều lần bà để các khung tranh “chao đảo”, cắt cảnh liên tục khi đã đến cao trào cảm xúc…

-----------------------------------

Một phong cách ko thể nhầm lẫm:

Nếu nói nội dung là phần hồn, nét vẽ là bộ mặt của tác phẩm, thì có thể khẳng định, Nana có bộ mặt… ko giống ai ^^. NV trong Nana gần như đc phác hoạ từ… đường thẳng: dáng người khẳng khiu gầy tong teo, chân tay dài ngoằng, tóc tai lĩa chĩa, giầy quá khổ, trang phục khi thì giống quí bà thế kỉ 18, lúc lại hệt như tay J-rocker thập niên 80,… một cách tạo hình lập dị nhưng vẫn hoàn toàn thu hút. Trong khi phức tạp hoá đến tối đa trang sức cho nhân vật thì Yazawa lại có cách vẽ khuôn mặt rất đơn giản, bà đặc biệt tỉa tỉ mỉ từng sợi lông mi - mỗi cái nhíu lông mi cũng đủ để ta cảm nhận trọn vẹn cảm xúc của NV.

Yazawa Ai tỏ ra bậc thầy trong việc sử dụng màu sắc như nô lệ cho các ý tưởng biểu cảm. Bà thường chọn 1 gam màu chủ đạo, hoặc nóng, hoặc lạnh trên mỗi bức tranh. Màu đỏ, nâu, cam,… đậm chất rock ồn ào. Màu xanh, tím kết hợp với bóng sáng là những khoảng khắc dịu dàng. tất cả toát lên vẻ lập dị và hoang dã…

__________________________________________________ _________

Câu trả lời cho 1 phong cách khác thường:

Nana chưa đến hồi kết, Yazawa Ai vẫn tiếp tục tìm kiếm hướng đi cho các NV của mình. Nhưng hãy xem Nana thu đc thành quả gì.

Gần đây, Orion, công ty chuyên kinh doanh các mặt hàng manga Nhật bản, đã mở cuộc bình chọn top shoujo manga. Nana nghiễm nhiên đứng đầu trong khi Hana Yori dengo (con nhà giàu/trường học nụ cười) chỉ đứng thứ 2 và Fruit Baket đứng thứ 9.

Sau khi tác phẩm Kagen no Tsuki (Last quarter) của Yazawa Ai đc chuyển thể thành phim thì nay đến lượt Nana lên máy quay. Với sự diễn xuất của Mika Nakashima (vai Nana) và Aoi Miyazaki (vai Hachi), Nana the movie lại tiếp tục hâm nóng sự hâm mộ của người xem.




Theo truyện tranh việt[/

CÁM ƠN MỌI NGƯỜI

Sau những ngày căng thẳng và mệt mỏi, cuối cùng cũng thi xong. Thật ra định viết entry này sớm hơn, nhg do máy hỏng hóc T__T. Đợt thi vừa rùi khá là ổn (chắc là đỗ :D). Cuối cùng thì thời gian của tự do cũng đến.





Thời gian trôi nhanh thật liên quan nhỉ?). Thoắt cái mà 3 năm cấp III đã hết. Bao nhiêu là kỉ niệm (thế mà nước mắt ko rơi). Thầy cô và bạn bè. Hối tiếc. Chưa bao h mình cảm thấy hạnh phúc như những năm cấp III này. Các bạn thì dễ thương, thầy cô thì tâm lý. Chỉ 1 năm cuối cấp mà mình cảm thấy như đã 2 năm, vì phân chia ra 2 phần là học và ôn thi. Qủa thật, tù ngày tốt nghiệp cũng thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Nhưng có lẽ đến tháng 9 sẽ bùn lắm T____T. Thui,dù bùn đến mấy thì cũng đến thế. Mặc kệ!




Con đường mới đã mở ra trc' mắt, dù còn hơi mờ. Từ ngày chuyển sang nghe JRock, trg lòng mình cứ mãi những suy nghĩ kiểu như: "Đời mình chỉ như thế này thôi ư? Chả dám làm j` với những ước mơ của mình. Chôn chân ở xó này". Nghĩ thế thì làm đc j`? Nhưng cứ thik nghĩ. Mong là nghĩ mãi sẽ ra một con đường nào khác.



Nói chung là từ nãy h toàn nói những chuyện ko liên wan j` đến cái title, bi h nói.
Để có được kết quả như hnay là nhờ vào sự lo lắng của mọi ng`. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin gửi l;ời cảm ơn đặc biệt đến: pé Phương, anh 2, anh Pearl, bác Leon, chị binhminhmua, pé cat. Mọi ng` đã lo lắng rất nhiều cho L. Xin cảm ơn!!!

Gazerock

Ôi, hay wa' đi Photobucket Photobucket Cái này hay hay nên post lên đây:
Guren Lyrics
Sự tình là hôm qua, khi tớ đang lang thang trên mạng thì bỗng thấy bài này. Ôi, thik bài này quá Photobucket. Thik đến Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Someone's watching over me




VERSE 1

I found myself today,
Oh I found myself and ran away,
But something pulled me back,
the Voice of reason I forgot I had,
All I know is your not here to say,
What you always used to say,
But it's written in the sky tonight

CHORUS

So I won't give up,
no I won't break down,
sooner than it seems life turns around,
and I will be strong
even if it all goes wrong,
when I'm standing in the dark I'll still believe,
someone's watching over me

VERSE 2

Seen that ray of light,
and it's shining on my destiny
shining all the time
and I won't be afraid
to follow everywhere it"s taking me
all I know is yesterday is gone
and right now I belong
took this moment, to my dreams

CHORUS

So I won't give up,
no I wont' break down,
sooner than it seems life turns around,
and I will be strong
even if it all goes wrong
when I'm standing in the dark I'll still believe
someone's watching over me

BRIDGE what does it mean

It doesn't matter what people say
and it doesn't matter how long it takes
believe in yourself and you'll fly, high,
and it only matters how true you are
be true to yourself and follow your heart

CHORUS
So I won't give up,
no I wont' break down,
sooner than it seems life turns around,
and I will be strong
even if it all goes wrong
when I'm standing in the dark I'll still believe...

That I won't give up,
no I wont' break down,
sooner than it seems life turns around,
and I will be strong
even if it all goes wrong
when I'm standing in the dark I'll still believe....


that someone's watching over


someone's watching over


someone's watching over me

yeah yeah oh-OH..


Someone's watching over me...

Tặng dân khối 12

Thời cơ đã đến, toàn thể học sinh 12 đứng lên đấu tranh, mở cuộc tổng khởi nghĩa trên toàn quốc. Ngày 28/5, ta tiêu diệt môn Văn-Lý. Sáng 29/5, ta dứt điểm môn Sử, phong trào đốt sách diễn ra khắp nơi, mở ra 1 bước tiến mới cho cuộc tổng tiến công. Chiều 29/5, quân dân 12 anh dũng chiến đấu, lật đổ nền cai trị môn Sinh, siết chặt vòng vây hai môn Toán-Anh. Ý nghĩa: 1)-Giáng 1 đòn mạnh vào nền thống trị của các môn thi TN, phá tan xiềng xích 12 năm học. 2)-Tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc khởi nghĩa vào Đại Học:D


"Hay vãi chưởng"-giang hồ nhận xét :D

"Kháng chiến nhất định thắng lợi" -Trường Chinh (3/1947) :yes: :yes:
Cùng đếm ngược tới thời khắc lịch sử này nào :ko: : 3038400s

A beautiful lie_30 Seconds To Mars




A Beautiful Lie
------30 Seconds to Mars

Lie awake in bed at night
And think about your life
Do you want to be different? (Different...)
Try to let go of the truth
The battles of your youth
’Cause this is just a game

It's a beautiful lie
It's a perfect denial
Such a beautiful lie to believe in
So beautiful, beautiful it makes me

It's time to forget about the past
To wash away what happened last (happened last)
Hide behind an empty face
Don't ask too much, just say
'Cause this is just a game

It's a beautiful lie
It's a perfect denial
Such a beautiful lie to believe in
So beautiful, beautiful it makes me

Lie....Beautiful

Everyone's looking at me
I'm running around in circles, baby
A quiet desperation's building higher
I've got to remember this is just a game

(LLLLLIIIIIIIIEEEEEEE)So beautiful, beautiful... X4


It's a beautiful lie ---
It's a perfect denial ---(So beautiful, beautiful)
Such a beautiful lie to believe in ---
So beautiful, beautiful it makes me


Mình nghĩ đây là bài rock hợp với mình nhất trg lúc này. Đã lâu rồi mới tìm thấy 1 bài mà mình thật sự thik.

제발 _ 이승기

Dù tâm trạng của mình khá bình lặng hơn mấy hum trước, và cũng ko có j` gọi là buồn bã. Thế nhg, hum wa lại tìm ra đc mấy bài hát mình yêu điên cuồng nên post lên đây 1 bài. Nghe riết mấy bài này thấy đời thật thê lương, nhg ko sao, thế vẫn bt chán so với n~ ngày sống thật sự điên loạn của mình :D


제발 _ 이승기



Bài này đoạn cuối cứ nhắc đi nhắc lại câu "제발"-làm ơn như là muốn níu kéo ý. Cũng khá hợp với mình. Nếu ai nghiện nhạc Hàn như mình (hoặc xem báo n`) có lẽ cũng bít đây vốn là 1 bài nổi tiếng trước đây đc biểu diễn bởi Lee So-ra. Càng nghe càng thấy hay---> nghe đi nghe lại.



Bây h là BIGBANG bài hát đôi (tên hợp nhau:D)
Hai bài này nghe cũng khá là đau khổ.








Định post mấy bài của Tim nhg nghĩ sao lại post toàn bài đau đớn quằn quại thế này. Mọi ng` dùng tạm.

Chúc mọi ng` vui vẻ :D

Chào mọi người !!!

Đã lâu rùi hnay mới lên viết entry mới cho blog.Hnay là 1 ngày CN vô cùng đẹp trời:gió mát, trời trg xanh...làm mình thấy phởn phởn. Đợt này tâm trạng của mình rất chi là nửa mùa: lúc buồn, lúc vui--->đơ luôn :ko: . Bây h chả hỉu mình đang vui hay buồn. Lại còn cái trò nhạy cảm nữa chứ: ngồi nghĩ linh tinh rùi buồn bã 1 mình :ko: . Mấy hnay, mình còn down đc mấy bài của Tim nên ngồi nghe riết (đây là Tim Hàn chứ ko phải Tim Việt), giọng hát siêu ngọt ngào và giai điệu cực ổn, phải nói là bài nào cũng hay.(muốn post lên nhg mạng lag muốn điên luôn nên hẹn mọi ng` lần sau vậy)
Mà kể ra thì mấy hnay mình cũng khá là may mắn. Nhờ có anh Pearl mà có cái skin đẹp như vầy (như mọi ng` thấy đấy :D). Cảm ơn anh P lần nữa flirt !
Thời gian này đến lớp mang tiếng là ôn thi và lịch học rất nặng nhg lại là thời gian cuối ở cạnh các bạn nên rất vui vẻ. Hơn 1 tháng nữa là thi TN----> lo lắng lo lắng :faint: , nhg cũng chả bít làm sao, chỉ bít làm theo lời mọi ng` là cố lên thui.


Ah,mấy hnay lên nhận đc quá trời cm. Xin cảm ơn mọi ng` luôn quan tâm :D !


N` lúc muốn hét lên thật to, nên bi h hét vậy :
I LOVE U!!!!! :heart: :heart: :heart:
(đây là dành cho tất cả mọi ng`).
Bi h mình hơi điên lên rùi, nên dừng lại ở đây thui. Mai là bắt đầu tuần mới, chúc mọi ng` có 1 khởi đầu may mắn, vui vẻ mạnh khỏe, ăn ngon, ngủ tốt!!!


click to comment


p/s: Mọi ng` nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức ná :D (nhất là anh 2)

26/3 (lớp 12A thân iu)

Tham quan tham quan yo yo!!
cả nhà (ảnh cả lớp, thật ra vẫn thiếu vài đứa :D)
mình ở đâu thế nhỉ ??


Hum đấy thật sự là lần đi tham quan cùng lớp vui nhất của mình. Lần đầu cả cái lớp này có 1 chút j` đấy gọi là đoàn kết, rồng rắn kéo nhau đi khắp nơi chụp ảnh. Ah, quên ko giới thiệu địa điểm :Đầm Long-Hà tây (đã đi dến 3 4 lần rùi)
Các bạn bạn nào cũng thật là "dễ xương" :yes:

Photobucket bạn Huy Kute bắt chước khỉ (Huy ơi, tao lên với)


Cái ảnh này thì đúng là...chả bít nhìn vô máy nào, mình V.I.P wa' đi
Photobucket

Đây là cảnh ăn vụng của bạn lớp trưởng Photobucket
:lol: choáng thật

Đi tham quan mà mang theo cả tệ nạn thế này
Photobucket xem đữa nào ăn nào

Chụp với Đức "suy đồi" 1 phát nào
Photobucket

Tứ đại cô nương (gồm cả cô CN) Photobucket
:D
Chụp với Châu xinh một tấm nào
Le & Chau vì mặc áo ngắn nên cứ phải giữ-->khổ thiệt
Và ko thiếu phần long trọng là con bạn thân iu
:D

Le&Huong (tao iu mày lắm lắm Hương ơi)


Lần này đi sẽ ko bao h quên đc :D. Còn rất n` ảnh nhg mệt wa' nên mình ko thể post lên, hum nào rảnh lại post típ :D (vội vàng post lên mà chả sửa chút nào, mọi ng` thông cảm nếu có cái nào xấu ná)

Phục Sinh

Sau những ngày dài mong chờ, cuối cùng lễ Phục Sinh cũng đã đến :yes: (ngày mai) :happy: yeah yeah :hat:



Sau đây là 1 số điều về lễ Phục Sinh có thể giúp mọi ng` hiểu thêm :D


Trong Kitô giáo Tây phương, lễ Phục Sinh đánh dấu việc kết thúc 40 ngày chay tịnh – giai đoạn ăn kiêng và sám hối để chuẩn bị cho lễ Phục Sinh bắt đầu vào Thứ Tư Lễ Tro và chấm dứt vào Thứ Bảy Tuần Thánh.

Tuần trước ngày Phục Sinh là tuần rất đặc biệt trong truyền thống Kitô giáo (Tuần Thánh): Chủ Nhật trước đó là Chúa Nhật Lễ Lá, và 3 ngày cuối cùng trước ngày Phục Sinh là: Thứ Năm Rửa Chân (Thứ Năm Tuần Thánh), Thứ Sáu Tốt Lành (Thứ Sáu Tuần Thánh) và Thứ Bảy Yên Tĩnh (Thứ Bảy Tuần Thánh).

Chúa Nhật Lễ Lá, Thứ Năm Rửa Chân và Thứ Sáu Tốt Lành tương ứng tưởng nhớ đến các sự kiện Chúa Giêsu vào thành Jerusalem, Bữa Tiệc Cuối Cùng| và Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá. Thứ Sáu Tốt Lành, Thứ Bảy Thánh và Chúa Nhật Phục Sinh đôi khi được gọi là Tam Nhật Phục Sinh (hay Tam Nhật Vượt Qua).

Ở một số nước, lễ Phục Sinh kéo dài 2 ngày, với ngày thứ hai gọi là "Thứ Hai Phục Sinh". Nhiều giáo hội bắt đầu lễ Phục Sinh vào cuối buổi tối ngày Thứ Bảy Thánh với lễ Vọng Phục Sinh.

Mùa Phục Sinh bắt đầu từ Chúa Nhật Phục Sinh và kéo dài đến lễ Hiện Xuống vào 7 tuần sau đó .



Tên gọi các nga`y trong dịp Lễ Phục Sinh


Chúa trên đường trở về
Sau 40 ngày thương khóc, Chúa Giêsu trở về và được mọi người hân hoan chào đó. Người dân đổ ra hai bên đường vui mừng đón Chúa trở về. Mọi người bẻ cành lá để làm vòng hoa và để vẫy chào. Ở Việt Nam mình mọi người hay dùng lá dừa, vì nhiều và đẹp.


Dimanche des rameaux (Lễ Cành,ngoài Bắc là lễ Lá, Willow, Yew hay Blossom Sunday)

Là ngày Chúa nhật trước lễ Pâques. Ngày này người ta làm lễ đón tiếp Chúa Jésus tới thành phố Jérusalem. Khi Chúa tới, các tông đồ vội vàng ném những nhánh lá dừa dưới chân Chúa để làm tấm thảm. Ngày nay người ta mang lá tới nhà thờ làm lễ và treo bên Thánh giá để tránh những sự không lành.

Mardi Gras
Thứ ba cuối cùng trước Carême ( mùa Chay) là ngày lễ trong nhiều nước. Pháp và Canada gọi là Mardi gras, những nước nói tiếng Anh gọi là Fat Tuesday hay Shrove Tuesday. Vì trong nhiều nước người ta không ăn béo và không ăn trứng trong mùa Chay nên ngày thứ ba này họ tìm cách để chiên cho hết mỡ dự trữ còn lại trong nhà. Họ chiên khoai tây, bánh crêpe, bởi vậy Mardi Gras còn gọi là Pancake Tuesday.

Mercredi des Cendres (Lễ Tro)
Ngày đầu tiên của mùa Chay được gọi là Mercredi des Cendres. Từ xưa, những người theo đạo Thiên chúa giáo mặc áo quần cũ và để tro lên đầu để chứng tỏ rằng họ rất hối tiếc những tội lỗi họ đã làm trong quá khứ.
Ngày nay họ đi lễ nhà thờ để nhận tro. Vị linh mục sẽ lấy một nhúm tro và làm dấu thánh giá cho người quì trước ông.

Vendredi Saint:Vendredi Saint được tổ chức 5 ngày sau Dimanche des rameaux. Đó là một ngày thật buồn cho những giáo dân vì ngày đó Chúa sẽ chết trên thập tự giá và lúc đó các tông đồ nghĩ là sẽ không gặp Chúa trở lại. Tiếng Anh là God's Friday nhưng sau đó bị đọc trại là Good Friday. Có những nước còn gọi là Big Friday, Holy Friday hay Silent Friday.
Ngày thứ Sáu Thánh được tổ chức khắp nơi trên thế giới. Tại Espagne, Mexico, Nam Mỹ, người ta cùng nhau diễu hành ngoài đường nguyên tuần Thánh và ngày diễu hành hôm thứ Sáu Thánh là buồn nhất.
Ngày này, sáng sớm đã đầy người, họ mang theo tượng Chúa và Đức Mẹ, vừa đi vừa hát thánh ca. Trống đánh, chuông nhà thờ đổ chầm chậm. Ngày thật buồn. Chỉ còn hai ngày nữa là ngày vui.

Dimanche de Pâques
Chúa Nhật Phục Sinh là một ngày vui bởi vì sáng sớm Chúa nhật, các tông đồ mới biết là Chúa sống dậy. Họ tới mồ chôn Chúa và thấy hòn đá chắn bị dời đi và mồ trống rỗng. Chúa Jésus đã thăng thiên.

Những người theo đạo Công giáo đến dự lễ. Nhà thờ được trang hoàng đầy hoa và đèn sáp. Chuông ngân. Ngày này là ngày trao quà cho nhau (thật ra ở Việt Nam thì ko tuyệt đc như thế)


Còn đây là về trứng Phục Sinh: :heart:

Từ thế kỷ thứ 12, Thứ bảy phục sinh, người ta nấu trứng gà chín và sơn màu sắc sặc sở với những ý nghiã đẹp: màu đỏ tượng trưng cho may mắn, màu xanh cho hy vọng, trẻ trung vô tội, màu vàng cho sự khôn ngoan, màu trắng cho thanh bạch màu cam cho sức mạnh... bỏ trứng trong giỏ với những thức ăn khác mang đến nhà thờ. Trứng còn biểu tượng cho sự khởi nguyên của sự sống, bởi vậy theo truyền thuyết người chết được tẩm liệm người ta để trong quan tài một cái trứng biểu tượng cho cứu chuộc và sự sống đời sau, trên quan tài người chết thường cúng cơm có trứng gà. Người ta quan niệm con gà con tự mổ vỏ trứng chui ra, Chúa Jesus bị hành hạ đánh đập qua những đoạn đường dài khổ cực vác thánh giá rồi bị đóng đinh chết an táng trong ngôi mộ đá đã đập vỡ cửa mồ và sống lại.
Trứng nè :D

nữa

Ở ngoài Bắc, đúng dịp lễ Vượt Qua là trời thg` u ám và mưa suốt, sau lễ Phục Sinh là trời lại đẹp (đây là kinh nghiệm của các bậc tiền bối P:). Điều này thật là một sự trùng hợp kì lạ :rolleyes:
July 2008
MTWTFSS
June 2008August 2008
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031