Cả 1 tháng trời hết chuyện nọ đến chuyện kia, nào là tranh cãi trong nhóm pj, nào là vấn đề công việc, rồi lại đến bị mất trộm . Cả laptop và đt đều bay . Ôi
Coi như cái đt đc nâng đời, nhg còn laptop thì
Đang định mua con này (ảnh này chụp cái xe của 1 chú khách Japanese).
Cái này đã làm đc 3 tháng rồi, nhg h mới show.
(24D Tạ Hiện)
Shop này bán hàng do Boo tự thiết kế, nếu bạn nào ở HN hay đi shopping thì chắc đều bik đến Boo. Ở Tạ Hiện thì khách phần lớn là ng` nuớc ngoài, rất thân thiện và dễ thuơng.
Mình làm ở đây 2 tháng thì bị chuyển đổi công tác ra Hàng Bông - 1 của hàng mới mở.
Dù ở đây tấp nập, trung tâm hơn Tạ Hiện nhg mình chả thik tẹo nào =_=. Khách hàng cũng ko thân thiện bằng T.T
Thế thôi, tiện thể update ảnh mới.
(Đây sẽ là cái áo màu hông phấn duy nhất mà mình mua, chỉ vì thik con mèo đen :x)
Sắp mùa Đông rồi :x:x:x.
Dạo này mình rất rất thik bài Hẹn uớc hoa bồ công anh của Jay Chou.
Mà Jay Chou thì ko bao h khiến fan phải thất vọng .
Nói đến đây, Album Vocalate của Whee Sung cũng rất rất là tuyệt <3.
Mấy hnay mưa chán thế, đợt gió đầu mà chả đi chơi đc .
Ờ, cái sinh nhật của mình. Lâu rồi lười vik blog wa', chả hỉu sao hnay lại lôi ra. Năm nay thấy cũng bt, cũng ko háo hức mong chờ cái ngày tươi đẹp bằng cá năm trước, rồi thì bỏ việc từ đầu tháng nên thất nghiệp, rồi thì chơi vơi, chả cái j` ra cái j`. Thế là ko tổ chức sn nữa . Nhg rồi lại được các bạn thân iu, dễ thương ngốc nghếch tổ chức sn cho. Hum đấy có 7 ng` cả thảy (số đẹp), ko đông lắm nhg rất thoải mái vui vẻ vì là một lũ điên điên hợp cạ.
(Ảnh cái bánh, nhìn ảo ghê)
Hôm này thì dường như là ngày mình bị ruồng rẫy . Cũng có thể là do mình bỏ rơi mọi thứ khác. Vài người biến mất. Có thể liên lạc hoặc ko thể. Có lẽ là cứ nên hy vọng. Cứ mong là lần này sẽ có kết quả tốt, đã cố gắng đến thế rồi ;";. Nhg vẫn hy vọng chứ!
Dù không muốn nhg cũng phải công nhận là facebook rất vui, kết nối rất hay ho, rồi có nhiều trò điên loạn để tiêu xài hoang phí thời gian.
Mấy hum gần đây bắt đầu công cuộc kết thân và huấn luyện chém gió cho vài bạn. Thật ko tốt khi mình ngồi chém hết phần các bạn.
Mệt mỏi với học hành và công việc wa' rồi . Mình thật sự là 1 đứa ko có chút kiên nhẫn nào, lúc nào cũng chỉ muốn ăn chơi nhảy múa . Trời nóng tn mà còn lông nhông ngoài đg đc cả ngày. Ở nhà trồn chân . Nói đến đây, bị đâm xe, thật tệ hại, may là còn ko bị gãy chân .
Bất mãn với vài đứa bạn, vui vẻ hơn với vài đứa khác. Chả thể trách đc, ko thể sửa.
Hình như sắp nghiện coca .
Hnay đc bạn Hube-ny bạn Cindy cắt tóc cho ===> nham nhở. May là mọ ng` còn ko nhận ra là mình cắt tóc, ngắn vẫn hoàn ngắn. Ah` mà vẫn thấy hay hay .
Hầy, lại sắp chuyển nhà . Mệt mỏi!
Hôm nọ xem đc cái nài trên NHKWorld đê mê xD~:
Mà sao hoang mang wa'.
Bắt đầu từ ngày mai là đc nghỉ hè. Nghỉ hè 1 tuần, vì các giáo viên đi du lịch hết. 1 tuần. Vẫn phải đi làm. Vật vã wa' đi . Hè. Hè. Hè. Mún đi chơi wa'!!!! Sang tháng 7 đi nghỉ mát w trg` 2 ngày, vik ra đây bỗng thấy nhàn nhạt.
Thế là blog 360 sắp giải tán. Cũng tiếc vì bạn bè gắn bó khá lâu. Rồi thì mỗi đứa một đường, gặp nhau trên facebook.
Công việc thay đổi, mệt mỏi, và còn học hành thi cử. Ko gánh vác đc hết trách nhiệm, nhg ko thể rút lui. Mọi ng` nói cần cố gắng, mọi cơ hội mình đang có phải nắm bắt lấy và giữ thật chặt. Cũng hiểu. Làm hết mình, chơi hết mình, học hành bt.
Đêm qua mưa. Đêm qua mơ ác mộng. Dạo này đêm dài lắm ác mộng, tính chất cũng đã khác nhiều, mặc dù chả còn đc ngủ đủ giấc. Cứ ngủ mãi thì cuộc đời thật ngắn ngủi.
Các mối quan hệ thay đổi một cách kỳ lạ. Trình độ la liếm ngày càng cao. Phải nắm lấy tất cả.
Cả tuần ko về nhà, cứ học rồi làm rồi chơi bời, cafe.
Nhiều cơ hội mới về nhiều ở ngay phía trước. Thế giới dường như mở rộng ra nhg có lẽ vẫn là 1 vòng tròn kín kẽ. Muốn rộng lớn hơn nữa, rồi lại muốn chặt chẽ hơn nữa.
Một màu hồng xuất hiện! Tưởng là hồng phớt thế mà nó lại đậm đến ko ngờ . Lại rối tơi bời. Màu hồng đậm wa'!! Chả bik phải làm sao.
Mà sắp chết đói.
Dù thế nhg hầu hết các mối quan hệ đều ổn định.
Đôi khi cũng thấy hơi nản.
[Cái entry này nhảm kinh.]
Dạo này hay nghe bài này ở quán, hiện tại thấy hợp vs tâm trạng mình:
I wanna call the stars Down from the sky I wanna live a day That never dies I wanna change the world Only for you All the impossible I wanna do
I wanna hold you close Under the rain I wanna kiss your smile And feel the pain I know whats beautiful Looking at you In a world of lies You are the truth
And baby Everytime you touch me I become a hero Ill make you safe No matter where you are And bring you Everything you ask for Nothing is above me Im shining like a candle in the dark When you tell me that you love me
I wanna make you see Just what I was Show you the loneliness And what it does You walked into my life To stop my tears Everythings easy now I have you here
And baby Everytime you touch me I become a hero Ill make you safe No matter where you are And bring you Everything you ask for Nothing is above me Im shining like a candle in the dark When you tell me that you love me
In a world without you I would always hunger All I need is your love to make me stronger
And baby Everytime you touch me I become a hero Ill make you safe No matter where you are And bring you Everything you ask for Nothing is above me Im shining like a candle in the dark When you tell me that you love me...♥
<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "
Nhiều khi bước ra ngoài và đi, với ảo tưởng. Trong ảo tưởng, mọi thứ thật đơn giản và lặng lẽ, chả lo lắng, chả buồn, chả mệt mỏi. Cứảo tưởng cho đến khi quay về, hiện thực bày ra trước mắt. Hoảng hốt.
[SIZE=6][B]Thông báo Hiện mình không dùng blog này nữa và chuyển sang http://my.opera.com/kahlakhooc Hãy add địa chỉ mới blog của mình nhé! Xin chân thành cám ơn.[/B][/SIZE]