Tuesday, 10. March 2009, 04:22:00
(Hình minh họa là ava hiện thời của tớ
)
Cứ nghĩ ra nghĩ vào mãi, cuối cùng thì cũng quyết định post entry này. Có một số thứ đã thay đổi
.
Lần trước, nghe cái bài hát quảng cáo cái ...
, có câu: "Đừng nói tôi khác biệt khi tôi là chính tôi. Đừng nói tôi màu mè khi tôi riêng 1 sắc màu. Đừng nói tôi chơi trội, chỉ là tôi cá tính thôi. Hãy nói tôi tự tin, vì tôi tự tin là chính tôi." 
Hwa. Một tin đồn thất thiệt đã đc loan truyền cho cả họ nhờ mồm miệng bép xép lép tép nhảy của bạn cu Sứt và chị Knorr ( ko bép xép lép tép nhảy
), mà chỉ dựa vào 1 câu nói vô bổ xổ ruột trg cái entry trc' của tớ
. Họ hàng bên đấy náo loạn
.
Đầu tiên là đi chơi vs Rei vì trời rất rất đẹp, xanh xanh, nắng nắng
. Lúc đi wa Hồ Tây thì mặt trời lặn phản chiếu lấp lánh đỏ trên mặt nước, rồi thì có 1 đoạn hàng cây toàn là hoa màu tím lạ lạ
, nói chung là đẹp đến nỗi tớ suýt bị tông xe
. Lúc lên cầu thì mặt trời lặn mất rồi
, hai đứa ngồi gặm bánh . Ah, còn nhìn thấy cả đàn chim én bay qua nữa
. Mùa xuân thật rồi. Lá cây xanh mướt đẹp tuyệt trần
.
Cacao trứng đá, bánh trứng
.
Tối thì wa đón bạn Tí để đi đến Arena
.Cảm giác đầu tiên khi bước chân vào đấy của tớ là "tuyệt vời"
. Thật may là mình quyết định dấn bước vô đấy. Mọi thứ đều phù hợp. Cảm giác là: "chỗ này mới thật sự thik hợp vs mình". Và tận lúc về rồi cảm giác này vẫn y nguyên
. Dù đề thi khá là khó (riêng TA thì rất khó
).
Thế rồi: nem nướng, cá bò nướng, xoài xanh, trà đá và kem Tràng Tiền
.
Woah woahhh, mà thật sự hwa là một ngày rất may mắn. Khi một quyết định đc hầu hết mọi ng` ủng hộ 
.
Đêm, onii-chan gọi điện về, niềm mong ước đc thông wa
. Tớ êu onii-chan nhất nhất trên đời
.
Có thể mai chị dâu thân iu sẽ về
.
Cuối cùng, hnay là ngày mới. Và mong ước
.