CÁM ƠN MỌI NGƯỜI
Wednesday, 4. June 2008, 06:30:04
Thời gian trôi nhanh thật liên quan nhỉ?). Thoắt cái mà 3 năm cấp III đã hết. Bao nhiêu là kỉ niệm (thế mà nước mắt ko rơi). Thầy cô và bạn bè. Hối tiếc. Chưa bao h mình cảm thấy hạnh phúc như những năm cấp III này. Các bạn thì dễ thương, thầy cô thì tâm lý. Chỉ 1 năm cuối cấp mà mình cảm thấy như đã 2 năm, vì phân chia ra 2 phần là học và ôn thi. Qủa thật, tù ngày tốt nghiệp cũng thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Nhưng có lẽ đến tháng 9 sẽ bùn lắm T____T. Thui,dù bùn đến mấy thì cũng đến thế. Mặc kệ!
Con đường mới đã mở ra trc' mắt, dù còn hơi mờ. Từ ngày chuyển sang nghe JRock, trg lòng mình cứ mãi những suy nghĩ kiểu như: "Đời mình chỉ như thế này thôi ư? Chả dám làm j` với những ước mơ của mình. Chôn chân ở xó này". Nghĩ thế thì làm đc j`? Nhưng cứ thik nghĩ. Mong là nghĩ mãi sẽ ra một con đường nào khác.
Nói chung là từ nãy h toàn nói những chuyện ko liên wan j` đến cái title, bi h nói.
Để có được kết quả như hnay là nhờ vào sự lo lắng của mọi ng`. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin gửi l;ời cảm ơn đặc biệt đến: pé Phương, anh 2, anh Pearl, bác Leon, chị binhminhmua, pé cat. Mọi ng` đã lo lắng rất nhiều cho L. Xin cảm ơn!!!
By Tartarus, # 5. June 2008, 05:19:40
By le_7, # 5. June 2008, 10:25:59
chắc có lẽ dì sắp đi rồi..buồn vô đối..
mà kon thấy đề thi anh văn là dễ nhất ý kon còn làm dc nữa mà..
àh mà
tên mình đứng đầu thế kia..ngại thật..(ý kon muốn nói là mất tem)
thanks dì..
dì cố lên nhá..cháu luôn bên dì iu..
good luck..!!..
iu dì..
hun dì fát lấy hên..Chụt..!!
By hello_254, # 5. June 2008, 23:29:21
Ko nhớ đến cháu cưng thì nhớ đến ai.
Năm nay dì chưa đi đc nên ở nhà giúp mẹ
Dì cũng iu kon lém. Chụt lại kon mấy phát :X :X :X
By le_7, # 6. June 2008, 09:36:11
kon cũng iu dì lắm..
dì ở nhà ngoan..quét nhà..giảm cân..
By hello_254, # 6. June 2008, 13:19:16
By le_7, # 7. June 2008, 01:15:56
chắc dáng dì nay là chuẩn of chuẩn nhỉ...
By hello_254, # 7. June 2008, 01:52:22
By le_7, # 7. June 2008, 03:12:51
àh mà..dì mất giọng à...
By hello_254, # 7. June 2008, 06:19:23
Tại lây kon bạn thân của dì ho, h mất giọng lun (tại hò hét
By le_7, # 7. June 2008, 06:25:30
hò hét..giống of kon nhỉ..:">
By hello_254, # 7. June 2008, 06:29:58
By le_7, # 8. June 2008, 15:01:34
By bhv_binhminhmua, # 11. June 2008, 11:47:29
By bhv_binhminhmua, # 11. June 2008, 11:50:05
By le_7, # 12. June 2008, 10:56:18
By bhv_binhminhmua, # 13. June 2008, 05:20:16
By le_7, # 14. June 2008, 09:20:08
Thi xong chán thí mồ àh ...
Còn đâu những ngày oánh nhau thủa đến trường ...
Còn đâu những ngày gặp cô quản sinh mỗi khi mắc tội ...
Cuộc sống giờ này như một "khoảng lặng" sau những ngày chiến đấu gian khổ & vui vẻ trên lớp .
---
Chúc pác mạnh khẻo
By HungGau91, # 20. June 2008, 17:27:24
Ha ha ha....ak ak. Ah, thế bác hi thế nào? Loại giỏi ko?
By le_7, # 22. June 2008, 05:37:10
ko làm thêm quá sức chứ..
have a nice day dì iu..!!
By hello_254, # 6. July 2008, 07:17:11