Maylee

♪♫ Fly me to the moon ♥

Chán đời

Cả 1 tháng trời hết chuyện nọ đến chuyện kia, nào là tranh cãi trong nhóm pj, nào là vấn đề công việc, rồi lại đến bị mất trộm http://emo.huhiho.comhttp://emo.huhiho.comhttp://emo.huhiho.com.
Cả laptop và đt đều bay http://emo.huhiho.com. Ôi http://emo.huhiho.com

Coi như cái đt đc nâng đời, nhg còn laptop thì http://emo.huhiho.comhttp://emo.huhiho.com




Đang định mua con này (ảnh này chụp cái xe của 1 chú khách Japanese).
http://emo.huhiho.comhttp://emo.huhiho.com

Part-timeSea of love

Comments

Anh Phươnganhphuong12 Monday, November 9, 2009 4:49:35 PM

Comment cuối ngày! Chia buồn với bạn! mấy tháng gần đây mình cũng xui ko kém nhưng ko có nhiều đồ để mất, mất nhiều nhất là CV làm thêm và sức khỏe. Mình cũng có vài cách để xả streess nhưng nhìn bạn chụp con xe của khách và avatar mình biết chắc bạn còn kiểm soát tâm lý tốt hơn mình nhiều.
Xui xẻo rồi sẽ qua đi, cẩn thận 1 chút để khỏi bị mất nữa nha.
Chúc bạn vui vẻ, may mắn nhiều nhiều!!!

le kimdoover Wednesday, November 11, 2009 4:09:16 AM

Ôi tiếc nhỉ, he. Tháng này mình cũng mất lun cái bóp. hên mới chuộc lại được, nhưng bao nhiu tiền thì mất tiêu hết...Nhưng ko sao, cái này đi thay cái khác thui hihihi.

Mayleele_7 Tuesday, November 17, 2009 3:15:16 PM

Cám ơn các bạn đã wan tâm smile.
Mấy tháng này là tháng cuối năm mà, nên là bọn trộm cắp cũng tranh thủ hoạt động =_=. Mấy ngày sau hôm mới bị trộm mình cũng lớ ngớ như đứa mất hồn ấy (_ _||, nhg đi làm thì phải vui vẻ thôi. Chắc hoạt động n` cũng làm mình suy nghĩ tích cực hơn ^^.

le kimdoover Thursday, November 19, 2009 10:23:40 AM

ok, cu suy nghi tic cuc len! hehe! what a life! hix

No's blogCafeNovember Wednesday, December 30, 2009 4:58:11 PM

Kủa đi thay người hihi

Xuân Làbuz989 Saturday, August 20, 2011 5:51:08 AM

Đôj khj cáj mất laj là cáj dc p ah. Có 1câu nój cuả ngườj xưa như thja này. Vật chất mất dj chỉ là một nửa nhưng mất đj njềm tjn ...(là phí cả 1cuộc đờj ) ;-) ha ha câu này là của mình. Câu hỏj hơj đjên 1chút nhưng cho m hỏj chút nhé ... khj những món đồ yêu cuả p k cánh mà bay ,ngoàj vjệc ngồj 1chỗ thơ thẩn ...tjếc ... Than thở...đã khj nào p jành cho cái mà p vừa pị mất bằng 1 nụ cườj trên môj, hay đã khj nào p nhận ra rằng mình thật hp ...thật may mắn ...hay chưa ? Mình tin chắc rằng p cần có time để cảm nhận những điều tuyềt vờj mà đôj khj chỉ vì 1chút nhỏ nhem thuj cũng đủ làm ta wên đj m là aj. Ka ...ka... B-) Bật mí cho những p k may mắn hay (may mắn ) mún tìm lạj món đồ iu k cánh mà bay hoặc k may bỏ wên hay đánh rơi đâu đó tren đường thì hãy ghé thăm " djen dan.camxahoc.vn hoặc Camxahoc.com "nhé. Chúc p sk và lun lun vv nha.:-D

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.