Buôn lậu
Monday, November 12, 2007 1:30:05 PM
Có 1 cô gái chạy xe đạp qua biên giới với 2 bao cát trên lưng,
chạy đến chỗ mấy anh biên phòng giữ lại kiểm tra,
cô nói chỉ là cát,
2 anh đồn biên phòng không tin bắt bỏ bao xuống kiểm tra.
Sau 1 hồi kiểm tra kỹ thì chỉ là bao cát không,
và cứ thế 2 năm liền cô chạy xe đạp qua biên giới với 2 bao cát trên lưng.
Sau này 1 trong 2 anh biên phòng đã nghỉ việc, gặp cô và hỏi:
- Tao được đào tạo chuyên nghiệp mà vẫn không biết mày buôn lậu cái quái gì nữa?
Cô gái trả lời:
- Em buôn lậu xe đạp.
CHỊ HAI NHỎ LOAN
chạy đến chỗ mấy anh biên phòng giữ lại kiểm tra,
cô nói chỉ là cát,
2 anh đồn biên phòng không tin bắt bỏ bao xuống kiểm tra.
Sau 1 hồi kiểm tra kỹ thì chỉ là bao cát không,
và cứ thế 2 năm liền cô chạy xe đạp qua biên giới với 2 bao cát trên lưng.
Sau này 1 trong 2 anh biên phòng đã nghỉ việc, gặp cô và hỏi:
- Tao được đào tạo chuyên nghiệp mà vẫn không biết mày buôn lậu cái quái gì nữa?
Cô gái trả lời:
- Em buôn lậu xe đạp.
CHỊ HAI NHỎ LOAN









