My Opera is closing 3rd of March

Cà phê chiều thứ bảy

Lory Ltd CEO's Blog

Israel, Gấu Nga và Sư tử Anh

Israel - Chiến đấu

Trước trận đấu với Gấu Nga, người Israel không còn bất cứ cơ hội nào để góp mặt tại Áo - Thụy Sĩ 2008, nhưng họ vẫn thi đấu kiên cường và giành chiến thắng. Đó là một tác phong khá chuyên nghiệp. Israel không đá vì người Anh, họ đá vì chính thương hiệu của họ. Họ có thể thua nhiều trận trước đó, nhưng tuyệt đối không thể thua tuyển Nga. Đơn giản vì những trận trước đó không có ai để ý, còn trận đấu cuối cùng này lại có rất nhiều cặp mắt đổ dồn về phía họ. Nếu muốn bảo vệ thương hiệu của mình, họ bắt buột phải thắng.
Đôi khi trong cuộc đời của mình, mình phải chiến đấu vì một mục tiêu rất mơ hồ. Không phải bao giờ chúng ta cũng nhìn thấy được những lợi ích nhãn tiền ngay trước mọi cuộc chiến.

Gấu Nga - Sức ép

Trước trận đấu, họ đang nắm đến 90% cơ hội. Nếu thắng, họ sẽ có mặt ở VCK, và loại tuyển Anh khỏi cuộc chơi sang năm. Nhưng... Họ đã không vượt qua chính mình. Tại hạ không nghĩ là tuyển Nga lại chủ quan trước một Israel cũng rất có thực lực (mặc dù Israel đã hết mục tiêu). Có lẻ gấu Nga đã không vượt qua tâm lý buộc phải thắng mà mình tự đặt ra. Chính sức ép phải có mặt tại VCK đã trói chân họ (Scotland một ngày sau đó cũng thế).
Đôi khi trong cuộc đời của mình, sức ép của thành công thật là kinh khủng. Muốn bước một bước dài, có lẻ nên coi mọi chuyện như không. Cuộc đời này vốn dĩ là một trò chơi, thế thôi. Nhưng đến bao giờ mình mới đạt đến cảnh giới coi mọi chuyện như không này nhỉ?

Sư tử Anh - May mắn

Đúng là may mắn. Họ đã nắm chắc 99% là bị loại, thì đột nhiên được cứu. Người Anh có lẻ nên tạ ơn chúa. Bây giờ cờ đã về tay của người Anh. Nhưng vẫn còn một trận nữa, nếu người Anh không thắng được Croatia ở trận đấu cuối cùng, món quà này của Israel coi như vô dụng.
May mắn thật sự chỉ tìm đến với những người có bản lĩnh. Cũng có khi phải khổ chiến để tạo ra may mắn cho mình (như Liverpool trong trận chung kết cúp C1 năm 2005). Cũng có khi may mắn do một ai khác mang tới. Nhưng nhìn chung là nếu không có thực lực, mình sẽ không bao giờ tận dụng được các may mắn đó.

Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạBốn lý do doanh nghiệp bạn không nên có website

Write a comment

New comments have been disabled for this post.