Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ
Tuesday, December 18, 2007 4:49:35 PM
Câu nói nổi tiếng trên rốt cục là đúng hay sai? Tu thân được thì mới có thể tề gia, tề gia được thì mới có thể trị quốc, trị quốc được thì mới có thể bình thiên hạ? Cũng đúng đấy, nhưng liệu ai có thể làm được đầy đủ như thế nhỉ?
Này nhé, con người ta khi sinh ra vốn dĩ là một tờ giấy trắng. Càng ngày càng lớn lên, có nhiều thứ được ghi lên đó. Điều tốt cũng có mà chuyện xấu cũng không thiếu gì. Chuyện tu thân không phải ngày một ngày hai, ít ra đến năm 30 tuổi mới có thể được coi là có tư tưởng ổn định, suy nghĩ chín chắn. Lúc đó mới đi kiếm vợ, rồi sinh con, rồi dạy dỗ con cái, điều khiển gia đình trong ấm ngoài em, chắc phải mất chừng chục năm nữa là ít. Đã 40 tuổi mới tính tới chuyện trị quốc e rằng quá trể, nói gì đến việc bình thiên hạ.
Tối ưu nhất là bình thiên hạ trước. Việc này là tương đối khó khăn, nhưng chúng ta có đến 30 năm để chuẩn bị thì không phải là không làm được (mà nếu không làm được thì chuyện tu thân, tề gia hay trị quốc cũng chẳng cần). Khi đã bình được thiên hạ thì chuyện trị quốc cũng đâu có khó khăn gì. Trong khoản 10 năm, đảm bảo mọi việc sẽ đi vào quĩ đạo. Đến lúc đó việc tề gia cũng chẳng khó khăn gì, mà một khi đã nắm binh quyền trong tay, có hàng trăm người hầu hạ, chuyện gì không làm được thì đã có người làm thay, khó khăn gì chứ. Lúc đó, chuyện tu thân căn bản là không đáng nhắc đến. Có quyền trong tay, ta có thể bắt lịch sử viết gì mà chẳng được. Mà nếu có người không chịu viết thì... đốt sách chôn học trò (Tần Thủy Hoàng đã làm rồi đó thôi).
Không phải tại hạ là người đầu tiên nhận ra chân lý đó. Đã có nhiều người nhận ra rồi. Và đã có nhiều người làm theo rồi.
Tin tại hạ đi. Chân lý này tuyệt đối không sai đâu. Mà nếu như ai có nghi ngờ thì cũng nên thử một lần. Nếu thử không thành công thì, như ông Nguyễn Văn Khỏe đó, vào tù tu thân, ra tù tề gia (nhưng không biết còn đủ thời gian để trị quốc và bình thiên hạ không). Cũng chỉ là thí nghiệm thôi mà, đâu có gì đâu.
Này nhé, con người ta khi sinh ra vốn dĩ là một tờ giấy trắng. Càng ngày càng lớn lên, có nhiều thứ được ghi lên đó. Điều tốt cũng có mà chuyện xấu cũng không thiếu gì. Chuyện tu thân không phải ngày một ngày hai, ít ra đến năm 30 tuổi mới có thể được coi là có tư tưởng ổn định, suy nghĩ chín chắn. Lúc đó mới đi kiếm vợ, rồi sinh con, rồi dạy dỗ con cái, điều khiển gia đình trong ấm ngoài em, chắc phải mất chừng chục năm nữa là ít. Đã 40 tuổi mới tính tới chuyện trị quốc e rằng quá trể, nói gì đến việc bình thiên hạ.
Tối ưu nhất là bình thiên hạ trước. Việc này là tương đối khó khăn, nhưng chúng ta có đến 30 năm để chuẩn bị thì không phải là không làm được (mà nếu không làm được thì chuyện tu thân, tề gia hay trị quốc cũng chẳng cần). Khi đã bình được thiên hạ thì chuyện trị quốc cũng đâu có khó khăn gì. Trong khoản 10 năm, đảm bảo mọi việc sẽ đi vào quĩ đạo. Đến lúc đó việc tề gia cũng chẳng khó khăn gì, mà một khi đã nắm binh quyền trong tay, có hàng trăm người hầu hạ, chuyện gì không làm được thì đã có người làm thay, khó khăn gì chứ. Lúc đó, chuyện tu thân căn bản là không đáng nhắc đến. Có quyền trong tay, ta có thể bắt lịch sử viết gì mà chẳng được. Mà nếu có người không chịu viết thì... đốt sách chôn học trò (Tần Thủy Hoàng đã làm rồi đó thôi).
Không phải tại hạ là người đầu tiên nhận ra chân lý đó. Đã có nhiều người nhận ra rồi. Và đã có nhiều người làm theo rồi.
Tin tại hạ đi. Chân lý này tuyệt đối không sai đâu. Mà nếu như ai có nghi ngờ thì cũng nên thử một lần. Nếu thử không thành công thì, như ông Nguyễn Văn Khỏe đó, vào tù tu thân, ra tù tề gia (nhưng không biết còn đủ thời gian để trị quốc và bình thiên hạ không). Cũng chỉ là thí nghiệm thôi mà, đâu có gì đâu.










ĐẶNG TRIỆU ÁI dangsyhieu # Friday, December 21, 2007 4:34:08 PM
Unregistered user # Tuesday, December 16, 2008 3:24:54 AM
ngoc binhngocbinh8x # Friday, December 18, 2009 1:20:03 AM
30>>(not sure) yrs: Tề gia > Lập gia đình, xây dựng hạnh phúc cá nhân làm điểm tựa tinh thần!
30>>(not sure) yrs: Trị quốc > Khởi nghiệp thực hiện hoài bảo!
40>>(maybe 80) yrs: Bình thiên hạ > Giúp người là giúp ta!
Đó là quan điểm tức thời của cá nhân tôi, còn việc Hành sự và Thành sự phải chờ Thời cơ xem sao!
Unregistered user # Wednesday, December 23, 2009 11:46:45 PM
Unregistered user # Tuesday, June 15, 2010 3:33:15 AM
Unregistered user # Wednesday, February 16, 2011 1:24:18 AM
Unregistered user # Saturday, October 15, 2011 4:55:08 AM
Unregistered user # Wednesday, February 1, 2012 2:24:32 PM