My Opera is closing 3rd of March

Cà phê chiều thứ bảy

Lory Ltd CEO's Blog

Subscribe to RSS feed

Nghĩa của chữ "Quyền"

1. Trong võ thuật, "quyền" dùng để gọi cách thức ra đòn bằng nắm đấm nhằm phân biệt với chưởng (ra đòn bằng bàn tay), trảo (ra đòn bằng các đầu ngón tay)... Ở đây có thể gọi ngắn gọn "quyền" là nắm đấm. Cho nên người có quyền tức là có nắm đấm.

2. Có xe mà không cửi xe thì không ai biết là mình có xe. Có tiền mà không tiêu tiền thì không ai biết là mình có tiền. Có "quyền" mà không "đấm" thì không ai biết là mình có "quyền". Cho nên người có quyền thì rất chi là thường hay "đấm".

3. Quyền đấm ở đâu thì tốt nhất? Ngực, bụng, lưng, vai... ở đâu cũng có thể đấm được, nhưng tốt hơn cả là đấm ở mặt. Có điều không phải mặt nào cũng đấm được. Không dưng mà đấm vào mặt người khác thì không những là bất lịch sự mà còn có thể sinh chuyện nữa. Cái mặt tốt nhất để đấm đương nhiên là mặt... bàn. Vì ít ra thì mặt bàn cũng không biết sinh chuyện. Cho nên người có quyền thì rất chi là thường hay đập bàn.

4. Trong võ thuật, quyền có hai đặc tính là linh hoạt và đầy sức mạnh. Cho nên người có quyền khi đấm thường không chỉ dụng lực bằng tay mà phải dụng lực bằng cả thân mình. Ưởng ngực, đỏ mặt, tía tai... đều tăng lực đạo cho "quyền" rất nhiều. Không chỉ có vậy, tiếng hét cũng làm tăng lực đạo không kém. Khi hét lên, nắm đấm có giá trị hơn nhiều. Cho nên người có quyền trước, trong, hoặc sau khi đấm rất chi là thường hay la hét.

5. Chiều nay, tại hạ có một số công chuyện phải mang hồ sơ đến một cơ quan hành chính. Ở cái nơi "hành là chính" này thì chắc các bạn cũng biết rất nhiều người có quyền. Từ anh bảo vệ cho đến bác giữ xe, từ cô tạp vụ cho đến chị văn thư, từ chú tiếp dân cho đến ngài thủ trưởng... ai mà chẳng có quyền. Mà có quyền thì la hét và đập bàn cũng chẳng có gì là lạ.