My Opera is closing 3rd of March

Cà phê chiều thứ bảy

Lory Ltd CEO's Blog

Subscribe to RSS feed

Chuyện tình yêu của công chúa Hoa Tranh

Lâu lắm rồi không coi phim, hôm nay lại đột ngột có hứng. Đang xem lại "Anh hùng xạ điêu", đúng ngay những tập đầu, khi Quách Tĩnh còn ở đại mạc. Nghĩ mà thương cho Hoa Tranh công chúa nên muốn viết một cái gì đó.

Hoa Tranh là nhân vật xuất hiện không nhiều trong phim, là một vai phụ nhưng đã để lại trong tại hạ một cái gì đó tương đối có "trọng lượng". Cũng chẳng cần phải làm cái công việc giới thiệu hay mô tả sơ lược về Hoa Tranh công chúa. Chẳng cần phải kể nàng đẹp và dịu dàng thế nào. Tại hạ không có ý định viết entry này cho tất cả mọi người, tại hạ chỉ viết cho những ai đã từng xem phim hoặc đọc truyện của Kim Dung.

Hoa Tranh yêu Quách Tĩnh. Nàng có quyền đó, và có quyền thể hiện nó. Nhưng, Quách Tĩnh lại chỉ coi nàng như em gái. Tuy nhiên cái bi kịch không phải là ở chỗ đó. Chuyện yêu và không được yêu là chuyện bình thường, thế hệ nào cũng thế.

Quách Tĩnh lớn lên ở đại mạc, người con gái mà Quách Tĩnh gặp và có cảm tình duy nhất (có thể nói là duy nhất) chính là Hoa Tranh công chúa. Quách Tĩnh coi Hoa Tranh như em gái của mình, nhưng nếu nói chỉ coi Hoa Tranh như em gái thì có vẻ không đúng hoàn toàn. Ở cái tuổi mới lớn, dù là ngu ngốc nhưng nếu bảo Quách Tĩnh không động lòng trước một cô gái xinh đẹp và dễ thương như Hoa Tranh có thể sẽ ít ai tin được. Vấn đề là, Hoa Tranh không phải là người con gái của Quách Tĩnh. Quách Tĩnh vì chưa tìm được người con gái của mình nên dường như mặc nhiên chấp nhận Hoa Tranh, dù cái chấp nhận đó có đôi chút miễn cưỡng. Đó mới là bi kịch của Hoa Tranh.

Yêu một người, tưởng người ta đã chấp nhận mình (rõ ràng là người ta đã rất tốt với mình) nhưng cuối cùng lại không phải. Cái giống với tình yêu thì yêu thì nhiều, nhưng tình yêu thì chỉ có một. Tình cảm của Quách Tĩnh mà Hoa Tranh cảm nhận được (hay ngộ nhận) chỉ là cái giống với tình yêu chứ không phải là tình yêu. Quách Tĩnh có thể chết để bảo vệ Hoa Tranh nhưng sẽ không chịu tổn thất để bảo vệ tình yêu với Hoa Tranh như sau này với Hoàng Dung. Nếu như Quách Tĩnh không yêu đã là một nhẻ, đang tiếc Hoa Tranh không phải nhận một cái tát thẳng mà nhận được cái na ná tình yêu đó. Đáng thương thay.

Đừng bảo rằng Quách Tĩnh là người đáng trách. Thật ra, trong cuộc đời này chúng ta, ai ai cũng làm cái công việc đó, liên tục tìm kiếm và chờ đợi một người thật sự là của mình. Và không phải lúc nào cũng có thể tìm ra. Đôi lúc mình đã tìm ra một người là của mình, nhưng với người đó, mình lại là không phải của người ta. Hoa Tranh có vẻ như là con người bất hạnh đó.

Không thể trách Quách Tĩnh vô tình. Cũng không thể trách Hoa Tranh đã yêu nhầm người không nên yêu. Chỉ có thể nói như một câu của nhà phật: "duyên phận kia khả ngộ bất khả cầu". Đúng vậy, đã là duyên phận thì chỉ có thể gặp gỡ chứ không thể cầu mà có được. Khi hiểu ra được điều này, có lẻ Hoa Tranh và rất nhiều người sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều.